Kinh hoàng cá sấu lúc nhúc trong hố tử thần tại Florida

Hàng trăm con cá sấu kéo đến tụ tập ở hố tử thần thuộc bang Florida, Mỹ, đã thu hút được sự quan tâm của du khách.

Kinh hoàng cá sấu lúc nhúc trong hố tử thần tại Florida
Nguồn: Ảnh chụp màn hình/WTSP
Nguồn: Ảnh chụp màn hình/WTSP

Khách du lịch tại Công viên Myakka Lake State Park, thành phố Sarosota, Floria đã chứng kiến hàng trăm con cá sấu lúc nhúc trong hố tử thần có tên là "Deep Hole".

Hố tử thần có chiều rộng khoảng 200 feet (61m), sâu khoảng từ 130 đến 140 feet (40-43m) này đã trở thành một địa điểm phố biến để ngắm … cá sấu trong công viên.

"Vào mùa khô, trong một ngày có thời tiết bình thường, bạn có thể thấy khoảng 50 con, thậm chí là từ 150 đến 200 con cá sấu," ông Stephen Giguere, quản lý công viên chia sẻ với WTSP. "Chúng tập trung tại hố tử thần này vì đây là nơi duy nhất còn duy trì được mực nước sâu trong mùa khô và là nguồn cung cấp thức ăn tốt."

Giguere cho biết du khách muốn đến thăm khu bảo tồn thiên nhiên này phải được cấp giấy phép và kể cả như vậy, họ được khuyến nghị chỉ nên quan sát cá sấu từ xa.

“Theo quy định chung, nên giữ khoảng cách an toàn tốt thiểu là 100 feet (30,5m) với cá sấu", ông nói, "Chúng có thể chạy với tốc độ lên tới 56 km/h ở cự ly ngắn".

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

GS.TS Ngô Thị Phương Lan cùng tham gia trồng cây, khánh thành “Vườn cây ơn Bác” trong chương trình “Đại học Xanh”. Ảnh: NVCC

'Nữ tướng' ngành Nhân văn

GD&TĐ - Hình ảnh “nữ tướng” trí thức của GS.TS Ngô Thị Phương Lan là minh chứng sống động cho bản lĩnh và sự thích ứng mạnh mẽ của người phụ nữ thời 4.0.

Cô Lê Thị Thanh Huyền chia sẻ về ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong giảng dạy. Ảnh: NVCC

Mang công nghệ khơi dậy 'ngọn lửa' đổi mới

GD&TĐ - Cô Lê Thị Thanh Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Châu Sơn (xã Cổ Đô, Hà Nội) đã chọn cho mình con đường khác biệt: Mang công nghệ đến lớp học, lan tỏa tri thức và khơi dậy ngọn lửa đổi mới cho hàng nghìn giáo viên trên khắp cả nước.