Không đến được với nhau thì làm tri kỷ

GD&TĐ - Nàng luôn khóc thầm lặng lẽ trong mỗi buổi đêm khi chồng hẹn hò với đám bạn mà trong đó có cả người xưa của chồng. Và nàng biết họ còn tình cảm với nhau nhiều lắm.

Không đến được với nhau thì làm tri kỷ
Không đến được với nhau thì làm tri kỷ

Còn anh cũng nuốt nước mắt vào trong với những lời cằn nhằn, tru tréo, dỗi giằn vô cớ, quát nạt vô cớ, sex nghĩa vụ của vợ… Cuộc hôn nhân của nàng và anh đều không được tốt đẹp bởi một số lý do như vậy và vì thế, biết rằng cuộc sống không tránh khỏi những khoảng lặng, thậm chí bế tắc những có lẽ vì quá nhạy cảm nên nàng và người đó luôn thấy mình đơn độc trong cuộc sống hôn nhân này.

Không đổ lỗi cho ai cả vì thực ra, không bao giờ một sự việc xảy ra lại không có nguyên nhân sâu xa của nó, chỉ biết rằng nàng và cả người đó luôn thấy buồn bã, tủi thân và trầm lặng. Tuy nhiên, họ là người có trách nhiệm nên cũng hiểu rằng, dù cuộc hôn nhân không hạnh phúc nhưng cũng không thể thay đổi được bởi chắc gì thay đổi đã tốt hơn.

Nhưng nỗi buồn luôn hiện hữu và rồi, vào một ngày đẹp trời, nàng đã gặp người đó. 

Từ trước đến nay nàng và anh chưa bao giờ đồng tình với cái gọi là “say nắng”, hay “kẻ thứ ba” hay “ngoại tình” bởi nó là sự phá hoại cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, giờ đây họ phải cảm ơn cuộc đời đã cho họ cơ hội gặp nhau, nhờ vậy mà họ dễ dàng chấp nhận cuộc sống hiện tại hơn, giúp cho họ cảm giác cân bằng cuộc sống.

Hai người thi thoảng gặp nhau, nàng kể chuyện với anh về cuộc cãi nhau với chồng, về sự khắc nghiệt của đồng nghiệp, về sự mất mát người thân… Anh đã lau nước mắt cho nàng, nhẹ nhàng vỗ lên vai nàng với lời trầm ấm “thôi mà em, đừng khóc nữa, cuộc sống là vậy, đâu có ai hoàn hảo…”.

Hai người chia sẻ với nhau và sự cảm thông lẫn nhau làm cho hai người dường như được sống một cuộc sống chất lượng hơn, đẹp hơn và ý nghĩa hơn. Họ không còn cảm thấy mình đơn độc nữa. Giờ đây, cả hai không còn quá bức xúc với những thói hư tật xấu của vợ, của chồng nữa. Không còn quá khổ sở khi thấy mình thua thiệt nữa bởi họ đã tìm người đồng hành, chia sẻ và an ủi.

Những cuộc xung đột với chồng của nàng hay với vợ của anh dường như không quá gay gắt như trước đây nữa. Nàng và anh không còn cố dành phần thắng về mình hoặc không còn quá bức xúc với điều quá quắt của đối phương. Họ cảm thấy cuộc đời mình dễ thở hơn trước đây rất nhiều, cảm ơn cuộc đời vì điều đó.

Họ cho rằng có lẽ mình đã may mắn có một người tri kỷ, người tình, người bạn trong một người. Người ngoài xin đừng vội quy kết và chỉ trích họ mà hãy lắng nghe và cảm nhận: Hai người có sự thỏa thuận, không là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của nhau, mà ngược lại chỉ có thể làm tác nhân cho cái gia đình mà trước đó chỉ có cãi nhau và buồn tủi.

Hai người là tri kỷ - là bí mật trong tim, đẹp đẽ như ánh sáng có khả năng chữa lành mọi vết thương giúp nhau giải tỏa nỗi lòng thầm kín. Vì là tri kỷ nên hai người luôn lắng nghe nhau một cách kiên nhẫn với thái độ dễ chịu. Và hơn thế, tri kỷ nên không đòi hỏi về mối quan hệ sẽ tiến triển đến đâu, hay phải nghĩ cách nào đó để làm cho mối quan hệ thêm vững chắc, không có sự trói buộc hay gánh nặng và không đặt ra nhưng vấn đề cam kết hay dựa trên lời hứa nào cả.

Họ cũng là người tình đem đến cho nhau những thú vị và niềm vui cho cuộc sống của nàng. Đó là người đứng giữa của yêu thương và nỗi đau, mà hàng ngày nàng được nhận sự quan tâm và ngọt ngào. Tuy nhiên, góc khuất người tình mỗi người đều phải giấu vào một góc, không dám bộc lộ nhưng vẫn song hành cùng nhau với tình cảm chân thành.

Vì thế, xin ai đó đừng vội trách họ - ở một chừng mực nào đó, nếu không có tri kỷ, không biết chừng liệu cả hai có đủ vững vàng và đủ mạnh để có thể duy trì mọi việc tốt đẹp và tồn tại như ngày nay!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.