Ngoại tình để trả thù kẻ phản bội, tôi vẫn thấy khổ sở và mệt mỏi

GD&TĐ - Nhưng dù tôi có nhắn tin, gọi điện cười đùa vui vẻ với người tình trước mặt, anh cũng không có dấu hiệu ghen tuông mà cứ dửng dưng như không. 

Ngoại tình để trả thù kẻ phản bội, tôi vẫn thấy khổ sở và mệt mỏi
Cưới nhau mới 3 năm, chồng cũng 3 lần phản bội. Chỉ trách tuổi 20 nông nổi vì mê cái vẻ ngoài lãng tử có hơi chút hơi ngông cuồng cùng lời nói như rót mật vào tai mà tôi đâm đầu vào yêu rồi cưới, ngót nghét cũng đã 7 năm. Nhẫn nhịn quá nhiều, tha thứ quá nhiều… không thể chịu đựng được nữa nên đã chọn ngoại tình để trả thù anh.
Lần đầu tiên phát hiện anh ngoại tình là với một người hơn anh 2 tuổi, đã có gia đình. Chị ta thuộc kiểu người ăn chơi khắp các vũ trường, quán bar không thiếu thứ nào. Chính chị ta đã rủ rê chồng tôi vào con đường bay lắc. Khi đó tôi như phát điên, cầu xin anh buông bỏ người tình và những thứ độc hại kia mà trở về. Tôi còn mù quáng đến mức thỏa thuận chỉ cần anh về dù anh muốn gì tôi cũng sẽ làm cùng, kể cả chơi những thứ đó cùng anh.
Được hơn nửa năm thì chị ta bỏ anh cặp với người khác, anh quay về xin tôi tha thứ và tôi chấp nhận. Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang thì chỉ mấy tháng sau anh lại cặp bồ. Lần này là cô sinh viên trẻ trung, xinh xắn căng tràn sức sống nhưng lại cực kỳ thâm độc. Tôi tưởng như muốn bỏ tất cả chồng con, gia đình, công việc để kết liễu sự sống khi cô ta liên tục gửi những hình ảnh thân mật cùng chồng qua facebook. Khi bị tôi chặn, nhân tình lại lập nick mới và tiếp tục gửi…
Hiện tại, anh đang qua lại với một cô ả mở trung tâm ngoại ngữ. Khổ đau chồng phản bội đã đành, tiền trong tài khoản cứ “đội nón” ra đi vì anh đem cho nhân tình sắm sửa thiết bị, trang hoàng trung tâm và ti tỉ thứ khác. Tôi buồn vì mình yêu thương anh như thế, tin tưởng cùng anh xây dựng gia đình, xây dựng cơ nghiệp giờ anh đem tiền mồ hôi nước mắt của tôi cho gái.
Quá chán nản, suy sụp và rồi tôi đã ngoại tình như một cách để trả thù. Tại sao anh có thể ngủ với 5,7 cô còn tôi lại không thể qua lại với một người đàn ông khác ngoài chồng? Như thế chẳng phải là quá bất công với tôi không? Nhưng sâu thẳm tôi vẫn còn yêu chồng và muốn níu kéo anh, gìn giữ hạnh phúc gia đình.
Nhưng dù tôi có nhắn tin, gọi điện cười đùa vui vẻ với người tình trước mặt, anh cũng không có dấu hiệu ghen tuông mà cứ dửng dưng như không. 
Giờ tôi chẳng biết nên làm gì cả, mong chuyên gia tâm lý cho tôi lời khuyên níu kéo chồng để anh quay về và cũng để tôi bình an hơn, không còn phải khổ sở, mệt mỏi như thế này nữa.
* Bài viết đã được biên tập lại theo chia sẻ gửi đến Hộp thư gỡ rối Tuệ An.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.
Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.