Khoe món quà ‘nho nhỏ’ từ mẹ đẻ, con gái Minh Nhựa khiến dân tình trầm trồ

Nhận được món quà "nho nhỏ" từ mẹ ruột trong ngày Giáng sinh, Joyce Phạm khiến ai cũng trầm trồ về giá trị của nó.

Joyce Phạm bên mẹ ruột (váy đen) và các em gái trong ngày cưới.
Joyce Phạm bên mẹ ruột (váy đen) và các em gái trong ngày cưới.

Con gái Minh Nhựa khoe món quà từ mẹ đẻ

Món quà mẹ Joyce Phạm tặng con gái dịp Noel

Mới đây, Joyce Phạm hào hứng chia sẻ trên Instagram món quà nhận được từ mẹ ruột nhân dịp Giáng sinh với dòng caption: “Món quà nho nhỏ từ mẹ". Đó là 3 chiếc túi với màu sắc khác nhau, vô cùng xinh đẹp.

Thế nhưng, khi nhìn kỹ thì mới thấy món quà này không hề nhỏ chút nào. Bởi đó là chiếc túi hàng hiệu đến từ các hãng nổi tiếng như Dior hay Hermes.

Ước tính tổng giá trị các món quà của Joyce Phạm phải đến vài trăm triệu đồng.

Con gái Minh Nhựa khoe món quà từ mẹ đẻ 2

Joyce Phạm bên mẹ ruột (váy đen) và các em gái trong ngày cưới.

Nhiều người để lại bình luận không khỏi xuýt xoa với món quà mà ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa nhận được từ mẹ ruột: “Đúng là con gái nhà người ta, món quà nho nhỏ mà giá trị lại to to thế này”.

Joyce Phạm là con gái của Minh Nhựa và người vợ đầu tên Nguyễn Thị Phương Thúy. Cô sinh năm 1982, là chủ một thương hiệu cafe nổi tiếng ở Sài Gòn.

Cặp đôi kết hôn năm 1998, có với nhau 3 đứa con. Hiện tại, Phương Thúy sống với 2 đứa con còn lại, còn Joyce Phạm sống với bố.

Con gái Minh Nhựa khoe món quà từ mẹ đẻ 3

Joyce Phạm là con gái lớn của đại gia minh Nhựa.

Mặc dù hiện tại hai người đã “đường ai nấy đi” nhưng Phương Thúy vẫn còn nắm giữ 3,44% cổ phần trong công ty Nhựa Long Thành.

Chẳng thua kém gì chồng, Phương Thúy  từng sở hữu 3 siêu xe gồm: Lamborghini Murcielago LP640 xanh cốm, Ferrari 458 Italia màu vàng và Lamborghini LP670-4 SV màu đen. Trên trang cá nhân của mình, cô cũng gây ”lác mắt” vì nhiều đồng hồ hiệu, túi xách hiệu.

Con gái Minh Nhựa khoe món quà từ mẹ đẻ 5

Nguyễn Thị Phương Thúy - mẹ đẻ của Joyce Phạm 

Trước đây, khi được hỏi về mối quan hệ với vợ 2 của bố là Mina Phạm, Joyce Phạm từng nhấn mạnh: “Mẹ mình chỉ có 1, mỗi nhà mỗi cảnh, mình không biết nhà người ta như thế nào, gọi vợ sau bằng mẹ hay gì. Nhưng mình chỉ gọi duy nhất một người trên đời này là mẹ là người đã sinh ra mình. Còn người đến sau hay gì đi chăng nữa sẽ không gọi bằng mẹ”.

Theo Đời sống Plus/GĐVN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.