Kho đạn nhiệt áp cực lớn ở vùng Donetsk bị phá hủy

GD&TĐ - Đêm 28 tháng 2, Lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy một nhà kho của Nga chứa đầy đạn nhiệt áp.

Kho đạn nhiệt áp cực lớn ở vùng Donetsk bị phá hủy

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine đã đưa tin về sự việc này và công bố video liên quan. Cơ sở này nằm trong vùng lãnh thổ đang do Nga kiểm soát thuộc khu vực Donetsk.

Đoạn video ngắn được công bố cho thấy một vụ nổ đạn dược mạnh và đám cháy xảy ra với cường độ lớn. Sau vụ nổ, các mảnh vỡ và đạn dược, cũng như nhiều vật thể khác bay xa hàng chục mét.

Vụ nổ lớn đối với kho đạn nhiệt áp của Nga.

Các nhà phân tích từ nhóm OSINT Dnipro ⟨Garbuz⟩ phát hiện ra rằng Quân đội Nga đã thiết lập nhà kho này trong khuôn viên của một khu mỏ ở thành phố Selidove.

img-20250228-134709-329.jpg
Vị trí nhà kho chứa vũ khí bị phá hủy ở vùng Donetsk.

Dựa trên quy mô và sức mạnh của vụ nổ, có thể cho rằng người Nga đã lưu trữ tên lửa nhiệt áp cho hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-1A Solntsepek - loại đang được sử dụng tích cực ở mặt trận, trong nhà kho này.

Quân đội Ukraine không tiết lộ loại vũ khí nào được sử dụng để tấn công kho đạn của Nga tại vùng lãnh thổ nói trên.

1000187938-2048x1153.jpg
Vụ nổ kho đạn của Nga ở khu vực Donetsk, cảnh quay từ video của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng báo cáo rằng trong đêm qua, Lực lượng vũ trang nước này đã tấn công thêm 3 mục tiêu quan trọng của quân Nga.

Đặc biệt là Nhà máy lọc dầu Ilya ở Lãnh thổ Krasnodar, nơi có vai trò cung cấp nhiên liệu cho lực lượng cơ giới của Quân đội Nga. Kết quả của vụ tấn công đang được làm rõ.

Gần đây, Không quân Ukraine đã ném bom vào một vị trí của Nga ở khu vực Zaporizhia. Đơn vị này thuộc Tiểu đoàn bộ binh cơ giới số 2, Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 64.

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, hậu quả của cuộc không kích có độ chính xác cao này là địa điểm triển khai quân, các công sự và bãi phóng máy bay không người lái của quân Nga đã bị phá hủy.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ