Tản văn:

Khám phá 'thiên đường mây' Tà Xùa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mùa Xuân là thời điểm thích hợp để khám phá sự kỳ vĩ của thiên nhiên vùng Tây Bắc của Tổ quốc. 

Mùa Xuân, nhiều du khách đến với “Thiên đường mây” Tà Xùa. Ảnh: Trần Minh.
Mùa Xuân, nhiều du khách đến với “Thiên đường mây” Tà Xùa. Ảnh: Trần Minh.

Mây ở Tà Xùa (Bắc Yên, Sơn La) như thiếu nữ người Mông đến tuổi cặp kê, lúc thì bẽn lẽn như lần đầu rung động bên chàng trai cùng bản; lúc lại tràn trề, mãnh liệt như dòng thác Háng Bla tung bọt trắng xóa mỗi độ mưa về; lúc lại thoắt ẩn, thoắt hiện như con nai, con sóc trong những cánh rừng nguyên sinh tuyệt đẹp như vườn cổ tích.

Có lẽ, chính vì sự đỏng đảnh của mây ở Tà Xùa, mà những bạn trẻ ưa dịch chuyển đã dùng cụm từ “săn mây” khi tới đây để khám phá vùng đất còn hoang sơ này.

Thời điểm lý tưởng để săn mây là vào khoảng tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Nếu lên Tà Xùa vào mùa Xuân này, cần chuẩn bị cho mình quần áo, mũ, giầy tất cho đủ ấm; nhất là những người di chuyển bằng xe mô tô, thì cần trang bị thêm áo mưa, vì thời tiết vùng cao khá thất thường.

Khởi hành bằng ô tô từ Hà Nội vào 6 giờ sáng, chúng tôi tới thị trấn Bắc Yên. Từ Bắc Yên lên Tà Xùa là cung đường hiểm trở bám theo các sườn núi vách đá. Hôm chúng tôi đi, đường càng lên cao thì tầm quan sát càng hạn chế do trời hóa mù thành mưa, đường nhỏ, trơn trượt, nhiều vực sâu, lại phải liên tục cua tay áo, tránh xe ngược chiều.

Rất nhiều bạn trẻ, đi mô tô, biển kiểm soát ở nhiều tỉnh, thành phố, mặc áo mưa, chạy nối đuôi nhau từng nhóm 5 đến 10 xe máy. Dù phải đi từ tờ mờ sáng mới tới được đây, nhưng trên khuôn mặt họ vẫn tràn đầy sự hồ hởi, háo hức, khi được đi, được chinh phục và khám phá những vùng đất mới.

Cũng từ chuyến đi này, mọi người muốn kết hợp với các hoạt động thiện nguyện, như đem quần áo ấm, chăn màn, lương thực, thực phẩm cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, hoặc những điểm trường vùng sâu, vùng xa còn nhiều thiếu thốn. Với họ cái đích cuối cùng không phải là điểm đến, mà là những bài học có được trong suốt chặng đường đi.

Một góc “Thiên đường mây” Tà Xùa. Ảnh: Thanh Thúy.

Một góc “Thiên đường mây” Tà Xùa. Ảnh: Thanh Thúy.

Chúng tôi tới trung tâm của xã Tà Xùa, nhìn đồng hồ lúc này đã là 5 giờ chiều. Như vậy, chỉ với quãng đường hơn 10 cây số từ thị trấn Bắc Yên lên Tà Xùa mất hơn 3 giờ.

Vừa mở cửa xe ô tô bước xuống, cái lạnh tê tái bủa vây khiến ai cũng rùng mình, cúm rúm vì lạnh. Cổng chào với dòng chữ “Thiên đường mây Tà Xùa kính chào quý khách” chìm trong màn sương mù dày đặc, đứng cách nhau vài mét còn không nhìn rõ mặt. Bóng tối ở Tà Xùa cứ thế buông xuống rất nhanh, trời lất phất mưa làm cái lạnh càng thêm tê tái.

Tà Xùa như cô gái chìm trong giấc ngủ đông bị đánh thức và bừng tỉnh bởi tiềm năng du lịch, nhất là từ khi cung đường Trạm Tấu (Yên Bái) đi Bắc Yên được khai thông, trở thành cung đường du lịch của các phượt thủ.

Du khách đến Tà Xùa không chỉ vì cảnh đẹp núi non, mây trời hùng vĩ, mà còn vì sự hoang sơ, tự nhiên. Để nắm bắt trào lưu này, đã có khá nhiều nhà nghỉ, homestay mọc lên. Những homestay vách tường được ốp bằng gỗ tạo cảm giác ấm cúng. Phòng nhiều cửa sổ bằng kính có thể nhìn xuống các thung lũng khiến khách lưu trú như được hòa mình với thiên nhiên.

Theo các chủ homestay, vào những ngày thời tiết thuận lợi, buổi sáng thức dậy, từ giường ngủ, du khách cũng có thể nhìn thấy mây trắng bồng bềnh trôi ngay sát ô cửa sổ rất thơ mộng...

Giữa sân homestay nơi chúng tôi nghỉ đêm, một nhóm bạn trẻ đang vây quanh đống lửa, những củ khoai, củ sắn được vùi vào lửa than hồng rực. Họ vừa ăn, vừa đàn hát say sưa, tiếng hát vang vọng giữa núi rừng Tây Bắc mênh mông. Một khung cảnh thật tuyệt vời, một không khí thật vui tươi sẽ là những kỷ niệm đẹp đẽ mang theo suốt cuộc đời của các bạn trẻ.

Theo lịch trình, chúng tôi chỉ ở lại Tà Xùa đến chiều hôm sau. Suốt mấy tiếng ngồi trên ô tô, chỉ thấy một gam màu xám xịt của sương mù giăng kín che lấp ánh nắng Mặt trời, nên đã có người tỏ ra bi quan sẽ không săn được mây thì uổng công vượt hàng trăm cây số từ Hà Nội lên đây! Biết được tâm tư của chúng tôi, chị chủ homestay cho biết, theo kinh nghiệm, nếu hôm trước có mưa, hôm sau sẽ săn được mây.

Đúng thật, mới 9 giờ sáng, một số thành viên trong đoàn còn chưa tỉnh giấc thì chị chủ homestay đã đến gõ cửa từng phòng thông báo: Mây đã về quanh khu vực quán cà phê X, cách homestay khoảng hơn một cây số.

Chúng tôi vội tung chăn vùng dậy, mặc quần áo ấm, không kịp đánh răng rửa mặt, lên xe để tới điểm săn mây. Tới nơi, đã thấy rất đông du khách ngồi túc trực sẵn, nhưng mây thì chẳng thấy đâu? Ít phút sau, khi Mặt trời nhô lên phía chân trời, sương mù nhanh chóng tan biến, một biển mây tràn về phủ kín thung lũng phía dưới. Mọi người ồ lên sung sướng, nhưng rất nhanh, những đám mây biến mất bất ngờ như lúc vừa xuất hiện.

Đến khoảng 10 giờ sáng, mây bắt đầu ùn ùn đổ về như sóng biển vỗ bờ, từng lớp, từng lớp một phủ trắng thung lũng như một thảm bông khổng lồ. Một vài đám mây tạo thành những chiếc khăn voan trắng mềm mại uốn lượn quanh đỉnh núi. Mây tinh nghịch như một đứa trẻ chơi trò trốn tìm với con người, lúc lững lờ bay trước mặt, lúc lại lấp ló sau lưng du khách... Đúng là một cảnh tượng chỉ có ở nơi bồng lai tiên cảnh.

Mãn nhãn trước phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, ai cũng tìm cho mình một góc chụp đẹp để check-in. Đó là những khoảnh khắc thật kỳ diệu như sự bù đắp của thiên nhiên Tà Xùa cho những vất vả của du khách khi vượt một quãng đường dài, hiểm trở để đến được nơi đây.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ