Câu chuyện đong đầy cảm xúc về học sinh nghèo mong trở thành cô giáo cắm bản

GD&TĐ - Mồ côi cha khi mới 7 tuổi, mẹ đi làm xa, ở với bà ngoại… nhưng em Tẩn Thị Thu Hiền, học sinh lớp 5A1, người dân tộc Dao Trường PTDTBT TH Phìn Ngan (Bát Xát – Lào Cai) vẫn lên vượt khó khăn để học tập tốt.

Em Tẩn Thị Thu Hiền (trái)  dù hoàn cảnh  khó khăn nhưng luôn chăm chỉ học tập.
Em Tẩn Thị Thu Hiền (trái) dù hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn chăm chỉ học tập.

Tẩn Thị Thu Hiền có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt sáng, xinh xắn, nụ cười duyên tươi tắn. Thế nhưng cũng không khó để nhận ra trên gương mặt em phẳng phất nét buồn, sự bẽn lẽn vốn ít có ở những HS nhỏ tuổi.  

Tẩn Thị Thu Hiền chia sẻ: Nhà em tại thôn Láo Sáng xã Phìn Ngan (Bát Xát – Lào Cai). Cha em mất khi em học lớp 2. Mẹ em phải bươn chải đi làm ăn xa kiếm sống và nuôi em ăn học. Thi thoảng mẹ mới về thăm em và bà ngoại.

Điều đáng nói, dù gia đình hoàn cảnh gia đình khó khăn và neo người, nhưng cả bà và mẹ vẫn quyết tâm để Tẩn Thị Thu Hiền được tới trường học tập như chúng bạn. Em vào học tại điểm trường chính của Trường PTDTBT TH Phìn Ngan cách nhà 3,5 km từ năm học lớp 3 cho tới nay.

Tẩn Thị Thu Hiền cho biết, được học tập, sinh hoạt ở trường, em thấy mọi thứ đều khác ở nhà. Chúng em đều phải nỗ lực, tự lập, cố gắng nhiều vì không người thân, gia đình giúp đỡ thường xuyên.

Tẩn Thị Thu Hiền đang học lớp 5 trường PTDTBT TH Phìn Ngan (Bát Xát - Lào Cai)
Tẩn Thị Thu Hiền đang học lớp 5 trường PTDTBT TH Phìn Ngan (Bát Xát - Lào Cai)

“Khi mới về trường em thường nhớ nhà, nhớ bà và mẹ, em trằn trọc khó ngủ. Lúc đó nhờ có sự giúp đỡ của cô giáo chủ nhiệm và thầy cô phụ trách bán trú cũng như các chị lớp trên ở cùng phòng nên em mới thích nghi và nguôi ngoai nỗi nhớ...” – Hiền nói.

Khi được hỏi về trường lớp thầy cô, Hiền cho biết: “Thầy cô giáo ở Trường PTDTBT TH Phìn Ngan đã hướng dẫn, chỉ bảo, hỗ trợ và chăm chút từng ly từng tí cho em cùng các bạn. Chúng em đã biết tự ăn, tự mặc, tự giặt quần áo và một số kĩ năng cơ bản trong sinh hoạt cá nhân hằng ngày.

Đến nay em và các bạn bán trú tại trường đã vượt qua tất cả khó khăn ban đầu, tự tin hòa nhập môi trường học tập, sinh hoạt mới. Kết quả học tập của em cũng tiến bộ hơn nhiều…”.

Trao đổi về Tẩn Thị Thu Hiền, cô giáo chủ nhiệm Lương Thị Thùy Dung nói về cô học trò nhỏ của mình đầy tự hào: Hiền là học sinh ngoan, trầm tính, biết nghe lời, học đều các môn nhưng yêu thích hơn cả môn Tiếng Việt.

Năm học 2019 - 2020, Tẩn Thị Thu Hiền tham gia Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp huyện và đạt giải Khuyến khích. Năm học 2020- 2021, em tiếp tục tham gia cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp huyện và đạt 390 điểm. Em trở thành học sinh duy nhất của khối lớp 5 toàn trường được tham gia cuộc thi Trạng Nguyên cấp tỉnh diễn ra thời gian tới.

Được các bạn trong lớp yêu mến, tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch hội đồng tự quản phụ trách học tập, Tẩn Thị Thu Hiền vui vẻ tích cực giúp đỡ các bạn trong lớp cũng như các em nhỏ cùng phòng. Em luôn chủ động, nhiệt tình cùng cô giáo chủ nhiệm hỗ trợ bạn học yếu hơn, nhắc nhở và cùng các bạn ôn bài tại lớp vào các buổi tối. Hiền cũng hòa đồng cùng bạn bè trong các hoạt động của HS nội trú…

Tẩn Thị Thu Hiền ham đọc sách, truyện và mong trở thành cô giáo để dạy học cho các em nhỏ ở chính quê hương mình
Tẩn Thị Thu Hiền ham đọc sách, truyện và mong trở thành cô giáo để dạy học cho các em nhỏ ở chính quê hương mình

Được biết, Tẩn Thị Thu Hiền cũng là một trong những HS điển hình thích đọc sách, báo, truyện… Trường có sách truyện mới hay được ai cho tặng em đọc ngấu nghiến, chăm chú không rời. Với hoàn cảnh của mình, từ lâu Hiền đã coi trường là ngôi nhà thứ 2, thầy cô như cha mẹ, bạn bè là anh em…

Tẩn Thị Thu Hiền chia sẻ: Mẹ em đi làm ở xa, thỉnh thoảng mới về và đến trường thăm, động viên em. Em nhớ mẹ lắm. Không được ở gần mẹ nhiều, em chỉ thầm hứa sẽ cố gắng học tốt để mẹ không buồn hay lo lắng về em. Tại cuộc thi Trạng Nguyên cấp tỉnh sắp tới, em sẽ cố gắng đạt giải cao để mẹ vui lòng…

Cô học trò nhỏ người dân tộc Dao, với hoàn cảnh đặc biệt cũng cho biết: Hết lớp 5, em chuyển lên học lớp 6 tại trường THCS Phìn Ngan, như vậy em được ở gần bà ngoại. Mơ ước của em sau này khi lớn sẽ trở thành cô giáo cắm  bản. Em được ở lại bản làng, được dạy học cho các em nhỏ ở chính nơi em từng sinh ra và lớn lên…

Cầu chúc cho những mong ước của Tẩn Thị Thu Hiền trở thành hiện thực. Mong sao, địa phương, nhà trường và các thầy cô nơi đây sẽ trở thành điểm tựa vững chắc giúp cho cô học trò bé nhỏ người Dao vượt qua mọi thách thức ở chặng đường phía trước để thành công.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

HLV Zidane có cơ tái hợp CLB Real Madrid.

HLV Zidane có bến đỗ lý tưởng

GD&TĐ - Chủ tịch Florentino Perez và HLV Zidane đang thảo luận bàn về việc tái ngộ của cả 2 tại Santiago Bernabeu vào mùa hè 2024.
Khi vùng đệm được thiết lập, việc tấn công lãnh thổ Nga nằm ngoài khả năng của M777 Ukraine.

Căng thẳng tạo vùng đệm?

GD&TĐ - Tại cuộc họp báo về kết quả cuộc bầu cử năm 2024, ông Putin tuyên bố Nga phải tạo ra một "vùng đệm" tại các vùng lãnh thổ hiện do Kiev kiểm soát.