Iran bất đồng về cách đáp trả vụ Irael giết hại phó chỉ huy IRGC

GD&TĐ -Tờ New York Times ngày 29/9 cho biết, có sự chia rẽ trong chính phủ Iran về cách đáp trả vụ Israel giết hại phó chỉ huy IRGC Abbas Nilforoushan.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

Chuẩn tướng Abbas Nilforoushan, phó chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã thiệt mạng vào ngày 27/9 trong một cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon, nhằm vào Hassan Nasrallah, lãnh đạo Hezbollah.

Mỹ đã trừng phạt Nilforoushan vào năm 2022, và tuyên bố ông này "trực tiếp phụ trách đàn áp biểu tình" trong bối cảnh các cuộc biểu tình ở Iran về cái chết của Mahsa Amini sau khi cô bị bắt vì cáo buộc không đội khăn trùm đầu.

Nilforoushan cũng phục vụ ở Syria, hỗ trợ lực lượng chính phủ Damascus chống lại các lực lượng tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad.

Một báo cáo do tờ New York Times công bố ngày 29/9 cho biết, có sự chia rẽ trong chính phủ Iran về cách đáp trả vụ Israel giết hại thủ lĩnh Hezbollah, Hassan Nasrallah, và phó chỉ huy IRGC Abbas Nilforoushan.

Những người bảo thủ trong chính phủ muốn Tehran đáp trả vụ giết người bằng một cuộc tấn công có thể ngăn chặn Israel tấn công Iran.

"Tội ác kinh hoàng mà Israel thực hiện chắc chắn phải bị đáp trả", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết trong tuyên bố gửi đến Tư lệnh IRGC Hossein Salami hôm 29/9.

Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, tuyên bố "trục kháng chiến" sẽ tiếp tục đối đầu Israel, và Tehran sẵn sàng hỗ trợ cho trục "ở bất cứ mức độ nào".

Phó Tổng thống Iran, Mohammad Javad Zarif, cùng ngày cảnh báo Tehran sẽ trả đũa Israel vụ hạ sát ông Nasrallah "vào thời điểm phù hợp".

Trong khi đó, Tổng thống mới của Iran, Masoud Pezeshkian, lập luận rằng, làm như vậy có nghĩa là Tehran sẽ rơi vào cái bẫy do Thủ tướng Benjamin Netanyahu giăng ra để mở rộng chiến tranh.

Trích dẫn bốn quan chức Iran giấu tên, tờ New York Times đưa tin rằng, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei "vô cùng đau buồn trước cái chết của người bạn, nhưng đã tỏ ra bình tĩnh và thực tế".

Tờ báo cũng lưu ý rằng, ông Khamenei dường như muốn ám chỉ rằng, phản ứng trước vụ ám sát của IDF có thể đến từ Hezbollah chứ không phải trực tiếp từ Iran.

Điều đáng chú ý là, Iran đã kiềm chế không phản ứng sau khi Ismail Haniyeh, lãnh đạo Phong trào Hamas, bị giết tại Tehran vào tháng 7. Tình báo Israel được cho là đứng sau vụ ám sát này.

Theo các chuyên gia phân tích quân sự, một cuộc tấn công trực tiếp của Iran vào Israel, tương tự như cuộc tấn công được thực hiện vào tháng 4 sau vụ đánh bom đại sứ quán Iran tại Syria, thực sự có thể mở ra cánh cửa cho Israel mở rộng cuộc chiến từ Dải Gaza và Lebanon sang Iran với sự giúp đỡ của Mỹ.

Theo South Front

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ