Hy hữu: Trọng tài quỳ gối, ôm đầu vì … hối lỗi

GD&TĐ - Tình huống hy hữu trọng tài quỳ gối, ôm đầu vì … hối lỗi diễn ra trong trận FC Fredericia gặp Vendsyssel FF tại giải hạng Nhì Đan Mạch.

Trọng tài Nils Heer quỳ sụp xuống sân ôm mặt thể hiện sự hối lỗi và thừa nhận sai lầm.
Trọng tài Nils Heer quỳ sụp xuống sân ôm mặt thể hiện sự hối lỗi và thừa nhận sai lầm.

Từ pha phản công nhanh ở phút 29, cầu thủ Kristian Kirkegaard của FC Fredericia bị hậu vệ bên phía Vendsyssel FF truy cản trái phép.

Nhưng thay vì cho FC Fredericia được hưởng phép lợi thế, trọng tài Nils Heer lại cắt còi một cách “vô duyên”.

Video: Trọng tài quỳ gối ôm mặt hối lỗi, được cầu thủ thông cảm.

Hình ảnh chiếu chậm cho thấy, chính tiếng còi của trọng tài Nils Heer đã cướp mất của FC Fredericia bàn thắng rõ mười mười. Đáng nói, khi đó FC Fredericia đang bị đối thủ dẫn 1-0.

Ngay khi vừa dứt tiếng còi, có lẽ do nhận ra sai lầm sơ đẳng của mình nên trọng tài Nils Heer quỳ sụp xuống sân và ôm mặt đầy hối lỗi.

Do đã “công khai nhận lỗi” nên trọng tài Nils Heer cũng được các cầu thủ của đội bóng “nạn nhân” thông cảm. Họ tới vỗ vai an ủi vị “vua áo đen” và “vui vẻ” chấp nhận chỉ được hưởng quả đá phạt ở khoảng cách khá xa khung thành Vendsyssel FF.

Cầu thủ đội bóng "nạn nhân" vỗ về an ủi trọng tài biết... nhận lỗi.
Cầu thủ đội bóng "nạn nhân" vỗ về an ủi trọng tài biết... nhận lỗi.

Quả đá phạt của FC Fredericia vì thế cũng không thành công, song tới phút 37 họ cũng quân bình được tỷ số 1-1 và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.