Hy hữu: Bé gái 22 tháng tuổi sống sót sau 3 đêm lạc trong rừng một mình

GD&TĐ - Kuzina không có thức ăn hay nước uống trong suốt 3 ngày ở trong rừng, do đó việc sống sót của cô bé 22 tháng tuổi này càng trở nên đáng chú ý.

Mặc dù không có thức ăn hoặc nước uống, nhưng một đứa trẻ mới biết đi người Nga đã sống sót trong 3 ngày đêm ở một khu rừng gần Moscow trước khi được giải cứu.
Mặc dù không có thức ăn hoặc nước uống, nhưng một đứa trẻ mới biết đi người Nga đã sống sót trong 3 ngày đêm ở một khu rừng gần Moscow trước khi được giải cứu.

Một đứa trẻ mới biết đi người Nga, mới 22 tháng tuổi, đã được tìm thấy sau khi đi lang thang khỏi gia đình và lạc suốt 3 ngày đêm trong rừng.

Theo Moscow Times, hôm thứ Ba tuần trước (ngày 17/8) khi đang theo mẹ và chị gái đến nhà hàng xóm, cô bé 22 tháng tuổi Lyudmila Kuzina - được gọi là Lyuda đã mất tích ở vùng Smolensk, phía tây Moscow. 

Vụ việc có điểm tương đồng đáng chú ý với một trường hợp tương tự, vào năm 2016, khi cậu bé 3 tuổi người Nga Tserin Dopchut bị lạc trong vùng hoang dã Siberia trong ba ngày. 

Dopchut được cho là đã sống sót nhờ ăn một thanh sô cô la duy nhất mà cậu bé tình cờ mang theo vào thời điểm đó. Bất chấp nhiệt độ lạnh giá của khu vực, Dopchut chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và giày, ngoài ra không có áo khoác.

Tuy nhiên, không giống như Dopchut, Kuzina không có thức ăn hay nước uống trong suốt 3 ngày ở trong rừng, do đó việc sống sót của cô bé càng trở nên đáng chú ý.

Sau khi Kuzina mất tích, hơn 400 tình nguyện viên, cảnh sát và thợ lặn đã tham gia cuộc tìm kiếm các vùng nước gần đó. Nhưng phải đến gần 4 ngày sau, Kuzina mới được tìm thấy.

Khi một nhóm tình nguyện viên tìm kiếm dừng lại để nghỉ ngơi cách Kuzina và gia đình cô khoảng hai dặm rưỡi, họ đã nghe thấy một tiếng động lạ bất thường - xuất phát từ chính Kuzina.

"Chỉ đến ngày thứ tư, khi nghe thấy một tiếng "bíp" ", họ mới tìm thấy cô bé trong một số cành cây dưới gốc cây", mẹ của cô bé - bà Antonina Kuzina cho biết.

Sau khi được tìm thấy, Kuzina ngay lập tức “dang rộng đôi tay gầy guộc của mình để bám chặt lấy những người cứu hộ", nhóm cứu hộ Salvar chia sẻ.

Cô bé đã "yếu đi, bị côn trùng cắn, nhưng quan trọng nhất là còn sống!".

Kuzina được đưa đến ICU vào thứ Sáu, nhưng cô bé đã được chuyển đến một bộ phận khác của bệnh viện vào thứ Bảy. Và dù còn nhỏ nhưng Kuzina dường như đã học được một bài học quan trọng từ thử thách.

"Cô bé khá cứng rắn và sẽ không bao giờ chạy trốn khỏi mẹ nữa. Mặc dù không biết cô bé sẽ nhớ lời hứa đó trong bao lâu, tôi không biết nhưng ít nhất cô bé cũng nói như vậy", bà Antonina chia sẻ. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ