Quyết định sa thải ông Steve Bruce được Blackpool công bố ngay sau thất bại 0-2 trên sân nhà trước đội bóng mới thăng hạng AFC Wimbledon hôm 4/10.
Kết quả này khiến Blackpool rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng League One, chỉ hơn đội cuối bảng Peterborough đúng một điểm.
“Câu lạc bộ xác nhận chia tay HLV trưởng Steve Bruce, trợ lý Steve Agnew và Stephen Clemence. Chúng tôi cảm ơn họ vì những nỗ lực thời gian qua và chúc họ mọi điều tốt đẹp trong tương lai”, thông báo chính thức từ Blackpool có đoạn.

Hai trợ lý Stephen Dobbie và Steve Banks sẽ tạm thời đảm nhận vai trò dẫn dắt Blackpool cho đến khi câu lạc bộ bổ nhiệm huấn luyện viên mới.
Chiến lược gia Steve Bruce, 64 tuổi, được bổ nhiệm dẫn dắt Blackpool vào tháng 9/2024 để thay cho HLV Neil Critchley.
Với kinh nghiệm hơn 1.000 trận cầm quân, cùng danh tiếng từ thời còn khoác áo Man Utd, HLV Bruce được kỳ vọng sẽ giúp Blackpool cạnh tranh suất thăng hạng.
Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng đi chệch hướng khi đội bóng chỉ thắng 2 trong số 11 trận đầu tiên của mùa giải.
Trận thua AFC Wimbledon được xem là “giọt nước tràn ly” dẫn tới quyết định dứt khoát của ban lãnh đạo Blackpool.
Hai bàn thắng của Danilo Orsi khiến Blackpool tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng, còn chiếc ghế của ông Bruce không thể cứu vãn.
Phát biểu sau trận đấu cuối cùng trên cương vị thuyền trưởng Blackpool, ông Bruce thừa nhận: “Tôi có thể đưa ra nhiều lý do để biện minh, nhưng điều đó không phải phong cách của tôi. Hôm nay, chúng tôi chơi dưới sức và tôi phải chịu trách nhiệm”.
Từng dẫn dắt nhiều đội bóng lớn như Newcastle, Aston Villa hay Hull City nhưng HLV Steve Bruce một lần nữa phải rời ghế nóng trong thất vọng.
Còn với Blackpool, hành trình tìm kiếm nhà cầm quân mới bắt đầu trong nỗi lo trụ hạng, khi mùa giải League One vẫn còn dài và thử thách ngày càng lớn hơn.
