Không khí chờ đón trên đỉnh A Pa Chải
Ngày 19/1, khi cả nước hướng về Hà Nội chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thì ở tận cực Tây Tổ quốc, xã Sín Thầu (tỉnh Điện Biên) đã sớm lan tỏa không khí hưởng ứng Đại hội rất rộn ràng và trang trọng.
Trên đỉnh A Pa Chải, “nóc nhà cực Tây” của Tổ quốc, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió lạnh miền biên viễn như biểu tượng của chủ quyền và niềm tự hào dân tộc. Dưới các bản làng, từ trung tâm xã đến những bản xa như: Cà Là Pá, Tả Ló San, Tá Miếu…, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội được treo trang trọng dọc các tuyến đường bê tông, trước nhà văn hóa bản, trường học, trạm y tế và trụ sở chính quyền.
Từ sáng sớm ngày 19/1, cán bộ, Đảng viên, giáo viên, chiến sĩ biên phòng, dân quân tự vệ và người dân theo dõi các chương trình thời sự về công tác chuẩn bị Đại hội qua truyền hình, radio và hệ thống loa truyền thanh xã; ở những bản xa, nội dung chính về ý nghĩa Đại hội được phát lại qua loa bản.
Sín Thầu hôm nay là kết quả hợp nhất ba xã Sín Thầu (cũ), Sen Thượng và Leng Su Sìn. Đảng bộ xã được thành lập ngày 19/6/2025 theo Quyết định số 6524-QĐ/TU của Tỉnh ủy Điện Biên, hiện có 33 chi, đảng bộ trực thuộc với 547 Đảng viên; 100% bản, trường học, trạm y tế đều có chi bộ - nền tảng chính trị vững chắc để lãnh đạo, vận động Nhân dân cùng chung nhịp với khí thế Đại hội XIV.
Về địa lý, Sín Thầu nằm ở điểm giao thoa Việt Nam - Lào - Trung Quốc với hơn 69km đường biên giới; cách trung tâm tỉnh trên 230km; diện tích tự nhiên hơn 51.600 ha, tỷ lệ che phủ rừng trên 70%. Toàn xã có hơn 6.100 nhân khẩu thuộc 19 dân tộc, đông nhất là Hà Nhì và Mông.
Trong ngày 19/1, người dân các bản vừa lao động sản xuất vừa bàn luận về Đại hội. Họ nhắc đến những đổi thay rõ rệt, như: Đường bê tông thay lối đất lầy, điện lưới về bản xa, nhiều ngôi nhà mới mọc lên sau chương trình xóa nhà tạm. Không khí chung là niềm tin và kỳ vọng về tương lai tươi sáng hơn cho vùng cực Tây.
Giáo dục - khát vọng từ vùng biên
Ngay dịp Đại hội XIV của Đảng, trong bối cảnh công trình Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp tại Sín Thầu đang được triển khai, ông Đặng Thành Huy, Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu nhìn nhận đây là bước đột phá mang tính nền tảng đối với tương lai giáo dục vùng cực Tây.
Ông Đặng Thành Huy khẳng định việc đầu tư trường nội trú liên cấp không chỉ giải quyết bài toán trường lớp trước mắt mà còn mở ra không gian phát triển mới cho giáo dục vùng biên.
Từ thực tế đó, ông Đặng Thành Huy gửi gắm kỳ vọng tới Đại hội XIV: “Trường nội trú liên cấp ở Sín Thầu là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Điều chúng tôi kỳ vọng là hoàn thiện đồng bộ và nâng chuẩn lâu dài để giáo dục vùng biên không chỉ "có trường" mà thực sự có chất lượng, có nhân lực và có tương lai bền vững”.
"Sự phát triển của Sín Thầu còn phụ thuộc vào ba trụ cột: Hạ tầng, sinh kế và quốc phòng - an ninh. Tôi mong muốn từ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Sín Thầu sẽ tiếp tục được hoàn thiện giao thông, ổn định điện - viễn thông; thúc đẩy kinh tế biên mậu và du lịch cộng đồng khu vực A Pa Chải - Mốc 0 - Long Phú; đồng thời củng cố thế trận lòng dân để giữ vững từng cột mốc biên giới", ông Đặng Thành Huy bày tỏ.
Hiện toàn xã Sín Thầu có 7 trường học với gần 1.800 học sinh; 5/7 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; phổ cập giáo dục được duy trì. Tuy vậy, nhiều phòng học và phòng công vụ còn bán kiên cố, nhất là tại các điểm trường lẻ vùng cao.
Bà Trang Sè Só, người dân xã Sín Thầu, chia sẻ: “Trước thềm Đại hội, tôi rất xúc động khi nhìn lại những đổi thay của quê hương. Tôi mong Nhà nước sớm hoàn thành trường nội trú liên cấp để các cháu có thêm phòng học kiên cố, nhà bán trú, nội trú và nhà công vụ cho thầy cô. Có chữ, có nghề thì người Hà Nhì chúng tôi mới thật sự đổi đời”.
Chính quyền xã Sín Thầu đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% trường đạt chuẩn quốc gia; kiên cố hóa phòng học, phòng công vụ và khu nội trú/bán trú; mở rộng phổ cập mầm non từ 3-5 tuổi. Ở nhiều bản, người dân sẵn sàng góp ngày công, hiến đất làm đường vào điểm trường lẻ, minh chứng cho khát vọng chung về giáo dục.
An sinh nơi cực Tây - điểm tựa của niềm tin
Trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc, tại bản Leng Su Sìn, bà Chương Mỳ Chứ chia sẻ: “Bản tôi sát biên giới, mùa mưa đi lại rất khó. Nhưng mấy năm nay chúng tôi đã có điện, có nước, nhiều nhà mới được xây. Tôi mong Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm hơn nữa đến an sinh xã hội vùng cực Tây, như: Hỗ trợ làm nhà, sinh kế, y tế, nước sạch và đường sá để cuộc sống bớt vất vả”.
Giai đoạn 2020-2025, Sín Thầu đã xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hàng trăm hộ; hơn 88% hộ dùng điện lưới quốc gia; trên 86% dân số có nước sinh hoạt hợp vệ sinh; phần lớn đường trục bản đã được bê tông hóa; trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia.
Tuy nhiên, thu nhập bình quân mới khoảng 35 triệu đồng/người/năm, nên mục tiêu đến 2030 nâng lên trên 80 triệu đồng và giảm nghèo xuống dưới 13% vẫn là thách thức lớn.
Bên cạnh an sinh, Sín Thầu đang hướng tới phát triển kinh tế biên mậu và du lịch cộng đồng. Cửa khẩu A Pa Chải - Long Phú được kỳ vọng mở ra cơ hội tiêu thụ nông lâm sản, phát triển thương mại, dịch vụ và tạo việc làm mới. Các điểm như Mốc 0, Cột cờ A Pa Chải, Khu dự trữ thiên nhiên Mường Nhé, chợ phiên biên giới đang từng bước được khai thác gắn với bảo tồn văn hóa bản địa.
Niềm tin chung nhịp với Đại hội
Ngày 19/1 không chỉ là thời điểm chờ đón Đại hội mà còn là khoảnh khắc để Sín Thầu nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới tương lai mới.
Đảng bộ xã xác định tiếp tục phát triển nông - lâm nghiệp bền vững, hoàn thiện hạ tầng, đẩy mạnh du lịch, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Trên tuyến biên giới hơn 69km, lực lượng dân quân, biên phòng và Nhân dân phối hợp chặt chẽ trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giữ gìn từng cột mốc. Những ngày này, nhiều cán bộ, Đảng viên cùng xem các chương trình thời sự về Đại hội; ở các bản xa, người già lặng lẽ nhìn lá cờ đỏ bay trên đỉnh núi
Đại hội XIV được kỳ vọng mở ra một kỷ nguyên mới của đất nước. Với Sín Thầu, đó là động lực để biến vùng biên xa xôi thành không gian phát triển bền vững, nơi mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả đổi mới.
Trong gió lạnh miền biên viễn, lá cờ trên A Pa Chải vẫn tung bay mạnh mẽ, như lời khẳng định rằng, dù ở nơi xa nhất của Tổ quốc, trái tim Sín Thầu vẫn chung nhịp với Đại hội XIV của Đảng.