Ước tính có khoảng 80.000 người Hungary sinh sống tại Ukraine, chủ yếu ở vùng Zakarpattia phía Tây.
Tình trạng cư trú của họ từ lâu đã là điểm gây tranh cãi giữa hai nước láng giềng, đặc biệt là trong thời kỳ thủ tướng tiền nhiệm của ông Magyar, Viktor Orban - người đã nhiều lần cản trở những nỗ lực của Ukraine nhằm xích lại gần hơn với EU.
Hôm 12/6, hai nước đã ký kết một thỏa thuận mà ông Magyar mô tả là một thỏa thuận lịch sử về quyền giáo dục, ngôn ngữ, văn hóa và chính trị của người Hungary gốc ở Ukraine.
Ông Magyar cho biết, Ukraine cam kết sẽ đưa thỏa thuận này vào Kế hoạch Hành động vì Quyền của Người thiểu số trong EU. Đổi lại, Hungary đã dỡ bỏ quyền phủ quyết đối với quá trình gia nhập EU của Ukraine.
Trong một video đăng tải trên mạng xã hội, Thủ tướng Hungary lưu ý việc Ukraine hội nhập vào khối sẽ là “một quá trình lâu dài và phức tạp”, đồng thời so sánh nó với con đường gia nhập của Montenegro, bắt đầu từ năm 2012.
Theo nhà lãnh đạo Hungary, Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu sẽ giám sát việc Ukraine tuân thủ thỏa thuận.
“Cho đến khi Ukraine hoàn thành các nghĩa vụ của mình liên quan đến quyền của cộng đồng thiểu số người Hungary ở Transcarpathia, nước này sẽ không thể tiến hành tiến trình gia nhập EU”, Thủ tướng Hungary nói.
Dưới thời Thủ tướng Orban, Hungary đã từ chối gửi vũ khí cho Ukraine và phản đối việc cưỡng bức huy động người Hungary gốc, một số người trong số họ mang hộ chiếu Hungary, vào quân đội Ukraine để chiến đấu chống lại Nga.
"Người dân chúng ta không thể bị lợi dụng làm bia đỡ đạn", ông Orban nói hồi tháng 2/2026.
Các sĩ quan tuyển quân Ukraine bị cáo buộc phục kích những người đàn ông trong độ tuổi quân ngũ trên đường phố, nơi làm việc, bên ngoài nhà của họ và sử dụng vũ lực đối với những người chống cự hoặc cố gắng bỏ chạy.
Gia đình của những người bị gọi nhập ngũ cũng cáo buộc các quan chức tuyển quân phớt lờ các bệnh mãn tính và các lý do miễn trừ khác.
Một số tân binh gốc Hungary đã thiệt mạng trước khi đến tiền tuyến, gây ra sự phẫn nộ ở Budapest.
Tháng 1/2026, Zsolt Reban, 46 tuổi, đã qua đời tại một trung tâm huấn luyện.
Theo các quan chức Hungary, ông bị gọi nhập ngũ mặc dù trước đó đã được tuyên bố không đủ điều kiện phục vụ quân sự do mắc bệnh tim mãn tính.
Năm ngoái, Jozsef Sebestyen, 45 tuổi, đã qua đời sau khi bị đánh đập tại một trung tâm huấn luyện quân sự, theo lời gia đình ông.
Chính quyền Ukraine phủ nhận mọi cáo buộc sai phạm, nói ông chết vì tắc mạch phổi.