Hung thủ ngất xỉu vì bị nạn nhân đạp vào "vùng kín"

Thấy chồng bị đâm, chị Đào kêu cứu thì bị hung thủ cầm kéo tấn công. Chị này kháng cự rồi đạp vào hạ bộ khiến Duy ngất xỉu. Tên này sau đó ra tòa lĩnh án tù.

Hung thủ ngất xỉu vì bị nạn nhân đạp vào "vùng kín"

Ngày 15/4, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Lê Phương Duy (16 tuổi, quê Tiền Giang) 10 năm tù về tội Giết người.

Duy trước vành móng ngựa. Ảnh: Khắc Thành.
Duy trước vành móng ngựa. Ảnh: Khắc Thành.

Theo cáo trạng, giữa tháng 9/2014, Duy vào làm thuê trong tiệm rửa xe của anh Lê Hoàng Đức Vũ và ở lại nhà ông chủ tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP HCM. Bị anh Vũ thường xuyên la mắng, Duy bực tức nhưng không phản ứng gì.

Khoảng 22h ngày 20/9/2014, Vũ đi nhậu về, thấy Duy xem tivi nên nói tắt đi ngủ. Duy không nghe liền bị Vũ chửi mắng. Tức giận, thanh niên vào bếp lấy dao đâm vào cổ ông chủ khiến lưỡi dao bị gãy.

Bị trọng thương, nạn nhân kêu cứu rồi gục xuống. Nghe tiếng của chồng, vợ nạn nhân là Lê Ngọc Đào từ lầu 1 chạy xuống.

Thấy anh Vũ gục trên vũng máu, chị này tri hô liền bị Duy cầm kéo đâm 6 nhát vào người. Nạn nhân vùng vẫy chống cự, đạp vào hạ bộ Duy, khiến hung thủ ngất xỉu.

Phát hiện sự việc, hàng xóm đã đưa 3 người đến bệnh viện. Duy bị công an bắt giữ khi vừa xuất viện. Theo giám định, tỷ lệ thương tật của anh Vũ và chị Đào lần lượt là 47% và 19%.

Theo Zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ