Huấn luyện viên Xavi tiếc nuối vì Messi không còn ở Barca

GD&TĐ - Xavi thừa nhận đội bóng do mình đang dẫn dắt gặp không ít khó khăn về tài chính và tiếc nuối vì không có sự trợ giúp của Messi.

Xavi Hernandez chính thức tiếp quản chiếc ghế nóng tại Barca
Xavi Hernandez chính thức tiếp quản chiếc ghế nóng tại Barca

Xavi Hernandez đã chính thức thay thế Ronald Koeman để dẫn dắt Barca sau khi nói lời chia tay với đội bóng cũ Al Sadd. HLV 41 tuổi đã có những chia sẻ sau khi trở lại nơi đã giúp anh thành danh.

“Messi, Eto"o, Ronaldinho, tất nhiên là tôi muốn có họ, nhưng họ không ở đây. Messi là một người bạn tuyệt vời, anh ấy nhắn cho tôi lời chúc may mắn. Nhưng chúng tôi không thể nghĩ về những cầu thủ không còn ở Barcelona".

Messi thi đấu cùng Xavi 11 năm, từ 2004 đến 2015, trước khi cựu tiền vệ 41 tuổi sang Qatar thi đấu. Trong thời đỉnh cao của Barca, bộ ba Xavi, Messi và Andres Iniesta được xem là linh hồn của lối chơi tiki-taka.

Hồi tháng 8, Messi rời Barca sau 21 năm gắn bó để đầu quân cho PSG, do đội chủ sân Nou Camp gặp khó khăn về tài chính. Xavi là cầu thủ chơi nhiều thứ hai cho đội chủ sân Camp Nou với 767 trận, chỉ kém kỷ lục 778 trận của chính Messi.

Ngoài việc không có Messi, Xavi thừa nhận đội bóng do mình đang dẫn dắt gặp không ít khó khăn về tài chính: "Tôi thực sự vui mừng, tôi được trở lại nhà.

Barcelona đang ở trong tình trạng khó khăn về kinh tế và không phải là thời điểm tốt nhất của đội bóng. Nhưng chúng tôi là Barca và chúng tôi là câu lạc bộ tốt nhất trên thế giới.

Tôi thực sự xúc động khi gặp lại tất cả người hâm mộ ngày hôm nay và chúng tôi phải trả lại cho họ thứ bóng đá đẹp, làm việc nghiêm túc và đúng với giá trị của mình.

Tôi có những ý tưởng thực sự rõ ràng, chúng tôi không ở trong thời điểm tốt nhất của mình nhưng chúng tôi muốn chơi thứ bóng đá tốt và giành được kết quả tích cực", Xavi nói thêm.

Liên quan tới Messi, vừa qua trang RTPPT của Bồ Đào Nha thông tin Messi sẽ giành Quả bóng Vàng, khiến người hâm mộ bán tín bán nghi.

Trước những đồn thổi trên, ông Pascal Ferré, tổng biên tập của France Football, người phụ trách giải thưởng Quả bóng vàng năm nay đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định: “Đó là một sự nhảm nhí to lớn, giống như những gì chúng tôi đã thấy trong mười ngày gần đây.

Đó là một trò lừa bịp. Thời điểm hiện tại, chỉ có 3 hoặc 4 người biết tên người thắng cuộc, tôi còn không dám kể chuyện này với vợ con mình."

Cuộc đua đến với danh hiệu Quả bóng Vàng 2021 được dự báo là vô cùng khó đoán khi hội tụ nhiều cầu thủ đang sở hữu phong độ cao. Dù vậy, ưu thế lúc này vẫn đang thuộc về Lionel Messi, người đang hướng tới danh hiệu Quả bóng vàng thứ 7 trong sự nghiệp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ