Hơn 21.500 tác phẩm kể câu chuyện 50 năm thành phố mang tên Bác

GD&TĐ - Ngày 9/7, diễn ra Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “50 năm Thành phố trong tôi 1976-2026”.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM và Báo Dân trí trao giải đặc biệt cho thí sinh tham gia cuộc thi.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM và Báo Dân trí trao giải đặc biệt cho thí sinh tham gia cuộc thi.

Cuộc thi do Sở GD&ĐT TPHCM phối hợp với Báo Dân trí tổ chức, hướng tới dấu mốc 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Theo Ban Tổ chức, chỉ sau một tháng phát động, cuộc thi đã tiếp nhận hơn 21.500 tác phẩm ở nhiều thể loại như bài viết, ảnh, video, infographic... của học sinh các cấp, sinh viên, giáo viên, giảng viên cùng đông đảo tác giả yêu mến TPHCM.

Mỗi tác phẩm là một cách kể khác nhau về thành phố. Có bài viết đưa người đọc trở lại những năm tháng chiến tranh, tái hiện sự hy sinh của các thế hệ đi trước và hành trình kiến thiết TPHCM sau ngày đất nước thống nhất.

Nhiều tác phẩm khác ghi dấu bằng những lát cắt đời thường, từ một con hẻm nhỏ, mái trường, người thầy, chuyến metro đầu tiên đến những câu chuyện gia đình gắn bó với thành phố. Cuộc thi cũng ghi nhận nhiều bài dự thi đến từ các địa phương vừa sáp nhập vào TPHCM,...

traogiai-50namtptrongtoi-baoquyenimg-0245.jpg
Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức đã vinh danh 76 tác phẩm tiêu biểu nhất.

Không chỉ thu hút học sinh, cuộc thi còn nhận được sự hưởng ứng của giảng viên, giáo viên và sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

Đặc biệt, sức lan tỏa của cuộc thi vượt ra ngoài địa bàn thành phố. Nhiều tác giả đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị, Đồng Tháp, Cà Mau... cũng gửi về những câu chuyện, kỷ niệm và tình cảm dành cho TPHCM - nơi họ xem là "quê hương thứ hai".

Phát biểu tại buổi lễ, bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, với số lượng lớn tác phẩm gửi về đã cho thấy tình yêu, niềm tự hào và sự gắn bó sâu sắc của nhiều thế hệ đối với thành phố mang tên Bác.

Theo bà Trang, đằng sau mỗi bài viết là quá trình tra cứu tư liệu, là những câu chuyện được các em học sinh hỏi lại từ ông bà, cha mẹ; là ký ức, tình yêu và sự trân trọng dành cho TPHCM được gửi gắm bằng nhiều cách rất chân thành.

traogiai-50namtptrongtoi-namanh0d7a6215.jpg
Bà Huỳnh Lê Như Trang phát biểu tại lễ tổng kết.

“Đó là những câu chuyện rất thật về một em bé bị bỏ rơi trong đêm mưa, được một người phụ nữ lao động nghèo cưu mang trong căn phòng vỏn vẹn 3m², rồi được cán bộ địa phương hỗ trợ làm giấy khai sinh để đến trường. Đó cũng là giọng kể trong trẻo của các em nhỏ về thế giới xung quanh, về thành phố nơi các em đang sống, học tập và trưởng thành...”, bà Trang chia sẻ.

Sau 50 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, TPHCM không chỉ là nơi để đến, để sống và làm việc mà còn là nơi lưu giữ những ký ức, tình cảm và khát vọng của biết bao người Việt Nam.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM nhấn mạnh, dù được trao giải hay chưa, mỗi tác giả tham gia cuộc thi đều là người chiến thắng, bởi các em và các tác giả đã hiểu hơn, yêu hơn và tự hào hơn về thành phố nơi mình đang sinh sống, học tập và trưởng thành.

“Điều quý giá nhất không phải là giải thưởng, mà là sau cuộc thi, chúng ta thêm yêu thành phố của mình, hiểu hơn lịch sử mình đang kế thừa, có thêm khát vọng để cùng xây dựng một TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình và đáng sống”, ông Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập Báo Dân trí nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ