Hơn 1.000 suất quà dành tặng học sinh vùng biên Na Cô Sa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chương trình “Đông ấm cho em” đã dành tặng 1.111 suất quà cho học sinh 2 trường Mần non và PTDTBT Tiểu học Na Cô Sa.

Những suất quà được trao tặng cho học sinh trường PTDTBT Tiểu học Na Cô Sa.
Những suất quà được trao tặng cho học sinh trường PTDTBT Tiểu học Na Cô Sa.

Chương trình “Đông ấm cho em” do ông Lê Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy huyện Nậm Pồ cùng Nhóm Thiện nguyện Điện Biên chung tay kết nối với quý Thầy, Phật tử đến từ Hải Phòng, Hải Dương và Quảng Ninh.

Đoàn thiện nguyện trao 1.111 suất quà cho học sinh mầm non, tiểu học trên địa bàn xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Trong đó, 760 suất được trao cho học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Na Cô Sa và 351 suất cho học sinh trường Mầm non Na Cô Sa.

Cùng với đó, 29 suất quà đặc biệt được trao cho trẻ mồ côi, mỗi suất quà trị giá 600 nghìn đồng. 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng được trao cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Đồng thời, trao tặng 30 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Na Cô Sa, mỗi suất trị giá 800 nghìn đồng.

Những món quà là nguồn động viên đối với học sinh vùng biên Na Cô Sa.

Những món quà là nguồn động viên đối với học sinh vùng biên Na Cô Sa.

Ngoài ra, chương trình cũng trao các đồ dùng để phục vụ cho quá trình học tập, sinh hoạt của học sinh tại trường gồm: 2 loa kéo, 500 chăn ấm, 500 gối bông, móc quần áo, nồi đựng cơm, nồi đựng canh, thìa, bát cơm…

Ông Ngô Xuân Chiến, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ cho biết: “Những món quà ý nghĩa, thiết thực vừa được gửi tới các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh thuộc trường Tiểu học và Mầm non xã Na Cô Sa. Đây sẽ là động lực để giúp các em yên tâm phấn đấu học tập, góp phần giúp địa phương hoàn thành chỉ tiêu về tỷ lệ học sinh mẫu giáo 5 tuổi và học sinh trong độ tuổi học tiểu học đến trường trong mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.