Không chỉ là công trình giao thông quan trọng vươn mình giữa đại ngàn, tuyến đường Trường Sơn Đông còn mang trong mình biểu tượng của một quá khứ hào hùng, nối dài những năm tháng chiến đấu vì độc lập dân tộc.
Đường Trường Sơn Đông hay còn gọi là tuyến Z114 được thiết kế để song hành và hỗ trợ Trường Sơn Tây (tức đường Hồ Chí Minh), tạo thành hai trục huyết mạch xuyên suốt vùng Tây Nguyên – duyên hải miền Trung.
Nếu Trường Sơn Tây chủ yếu bám theo biên giới Việt – Lào, thì Trường Sơn Đông dài khoảng 700km, uốn lượn bên sườn phía Đông, men theo rừng già, băng qua những vùng đất trước kia hầu như bị cô lập.
Tuyến đường xuyên qua nhiều khu bảo tồn thiên nhiên, những cánh rừng già nguyên sinh, các di tích lịch sử, căn cứ cách mạng – như nhắc nhớ về một thời máu lửa. Dọc theo tuyến đường còn là những bản làng của đồng bào dân tộc thiểu số, với cảnh sắc bình dị mà thơ mộng.
Nhất là khi đoạn đường qua Kon Tum hoàn thiện, nơi đây bừng lên sức sống mới. Nhiều hộ dân từng sống rải rác giữa rừng đã chuyển về gần đường, thuận lợi hơn trong việc buôn bán, học hành, khám chữa bệnh. Trẻ em không còn phải đi bộ hàng tiếng đồng hồ mới đến trường và người bệnh không còn phải chờ cả ngày mới có xe ra thị trấn.
Dù là con đường của hiện tại, Trường Sơn Đông vẫn mang trong mình nhịp đập của lịch sử. Đó là nơi giao thoa giữa những gì đã qua và những gì đang đến; đồng thời cũng là “bảo tàng sống” về một thời hoa lửa.




