Học viện Cảnh sát nhân dân bế giảng khoá 3 chuyên ngành Tư pháp hình sự

Học viện Cảnh sát nhân dân bế giảng khoá 3 chuyên ngành Tư pháp hình sự

Vớimục tiêu không chỉ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Công an, màcòn góp phần tạo ra nguồn nhân lực trình độ cao cho xã hội, từ năm 2014, Họcviện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã tổ chức tuyển sinh ngành Luật học, chuyênngành Tư pháp hình sự hệ dân sự.

Khoá 3 với tổng số149 sinh viên, được biên chế vào 2 đơn vị học tập ngành Luật, chuyên ngành Tưpháp hình sự (Luật 1 và Luật 2. Kết thúc khoá học có 136 sinh viên đã hoànthành tất cả các môn học, học phần tốt nghiệp, 29,71% trong số đó được xếp loạihọc tập giỏi.

Hệ dân sự được Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức đào tạo theo chuẩn đầu ra với những yêu cầu đặc thù: Chuẩn đầu ra về chính trị;Chuẩn đầu ra về lái xe ô tô; Chuẩn đầu ra về lái xe mô tô; Chuẩn đầu ra về ngoạingữ; Chuẩn đầu ra về chuyên môn; Chuẩn đầu ra về chuyên ngành.

Phátbiểu tại buổi lễ, Thiếu tướng GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND chobiết, 4 năm qua là một chặng đường không quá dài trong đời mỗi sinh viên nhưnglà một giai đoạn quan trọng đặt nền móng cho cả quá trình công tác lâu dàitrong tương lai của các em.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh khối lớp 12, Trường THPT Trần Phú (TPHCM) mong chờ một năm học đầy đổi mới, đột phá và phát triển. Ảnh: Thùy Linh.

Giáo dục vì hạnh phúc nhân dân

GD&TĐ - Tư tưởng "Dân là gốc" được khẳng định xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng là kim chỉ nam cho đổi mới giáo dục.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.