Học sinh vùng biên trả lại tiền cho cụ ông 89 tuổi đánh rơi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi nhặt được số tiền hơn 4 triệu đồng, em Vương Đức Tuân ở Hà Giang đã đến công an xã tìm cách trả lại cho người đánh rơi.

Em Vương Đức Tuân trả lại số tiền cho cụ Nông Quang Vinh
Em Vương Đức Tuân trả lại số tiền cho cụ Nông Quang Vinh

Sáng ngày 7/9, em Vương Đức Tuân, SN 2005 trú tại thôn Díu Hạ, xã Bản Díu, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, hiện đang là học sinh lớp 12A2 trường THPT Xín Mần vô tình nhặt được số tiền 4.050.000đ trên đường.

Sau khi không xác định được danh tính người đánh rơi, Tuân đã mang toàn bộ số tiền trên đến công an xã Bán Díu để tìm và trả lại cho người mất.

Tiếp nhận tiền và thông tin, Công an xã Bản Díu đã thông báo rộng rãi tới toàn thể nhân dân bằng các hình thức khác nhau để tìm chủ nhân số tiền trên.

Nhận được thông báo cụ Nông Quang Vinh, SN 1933, thường trú tại thôn Díu Thượng, xã Bản Díu đã đến Công an xã trình báo xác nhận có đánh rơi số tiền như trên.

Cụ Vinh cho biết, sáng nay ông đi lấy tiền lương hưu trí tại bưu điện xã, khi trên đường trở về nhà ông làm rơi tiền nhưng không nhớ rơi ở khu vực nào.

Sau khi đã xác minh và xác nhận số tiền đó là của ông Vinh làm rơi. Dưới sự chứng kiến của công an xã, em Tuân đã trả lại toàn bộ số tiền nhặt được cho ông Vinh.

Nhận đủ số tài sản trên, ông Nông Quang Vinh đã gửi lời cảm ơn đến Công an xã Bản Díu và đặc biệt là cháu Vương Đức Tuân vì đã giúp ông tìm lại được số tài sản đánh rơi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ