Sáng 5/12, tại lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2025, nhà giáo Tô Thị Hải Yến - Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ (TP Hà Nội) bày tỏ niềm vui khi học sinh nhà trường vinh dự đạt giải. Đồng thời nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự và tự hào của Trường THCS Giảng Võ.
Giáo dục lòng biết ơn cho học sinh
Theo cô Tô Thị Hải Yến, Cuộc thi viết những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường năm nào cũng khơi gợi những cảm xúc mới cho cả thầy và trò. "Cuộc thi không mới nhưng xúc cảm về cuộc thi thì lúc nào cũng mới mẻ. Bất kỳ ai cũng được sinh ra bởi một người mẹ, bất kỳ một người nào cũng đều gắn bó và trưởng thành với những thầy cô giáo của mình. Ai cũng có những kỷ niệm với thầy cô, với mái trường. Cuộc thi chính một diễn đàn, cơ hội để các em học sinh trải lòng mình, nói với thầy cô nhưng cũng là nói với chính mình về những kỷ niệm sâu sắc, đáng nhớ, đáng trân trọng, là hành trang theo các em trong suốt cuộc đời..." - cô Tô Thị Hải Yến chia sẻ.
Kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường có thể là lòng biết ơn, xúc cảm lưu luyến, đôi khi là lời nhắc nhở nhưng mà chắc chắn sẽ có giá trị không chỉ là nhân văn mà còn nâng đỡ tinh thần học sinh, bền vững trong hành trình trưởng thành của các em.
Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ cũng cho rằng, tạo ra một cơ hội để học sinh bày tỏ lòng biết ơn cũng là một kỹ năng cực kỳ cần thiết trong cuộc sống. Lòng biết ơn ai cũng có nhưng rèn luyện để mỗi con người, mỗi học sinh, mỗi công dân trong tương lai biết cách để bày tỏ, thể hiện, lan tỏa và trân trọng lòng biết ơn... thực sự là một kỹ năng rất cần thiết. Chính vì thế, Trường THCS Giảng Võ đánh giá rất cao cuộc thi và tham gia rất hào hứng, hăng hái, nhiệt thành. Kết quả, nhà trường có những sản phẩm dự thi giá trị và một học sinh đã vinh dự đạt giải Ba.
"Qua cuộc thi, chúng ta đánh giá, ghi nhận những trang viết, xúc cảm của các em đối với thầy cô, mái trường. Đây cũng là tôn vinh sự chân thành, tình cảm chân thành mà các em học sinh vốn rất thơ ngây, hồn nhiên dành cho các thầy cô giáo, mái trường của mình..."- cô nói.
Cuộc thi là cơ hội để các em bày tỏ lòng biết ơn
Chia vui với học trò Nghiêm Xuân Bách đạt giải Ba tại cuộc thi, cô Hoàng Thị Quỳnh Lan - chủ nhiệm lớp 7A9 (Trường THCS Giảng Võ) cho biết, ngay khi cuộc thi được phát động, nhà trường đã động viên học sinh tham gia vì đây là dịp để các em thể hiện lòng biết ơn một cách chân thật nhất.
Cô Lan giải thích cặn kẽ mục đích cuộc thi để học sinh hiểu đây không phải nhiệm vụ mà là cơ hội để các em kể lại những câu chuyện của chính mình. “Tôi động viên học sinh viết tự nhiên nhất, chọn những ký ức đáng nhớ nhất để chia sẻ. Ngày nay các em ít viết thư, ít nói lời yêu thương, nên cuộc thi như một cánh cửa để cảm xúc được bộc lộ”, cô nói.
Trường THCS Giảng Võ vốn chú trọng đổi mới phương pháp dạy - học, tăng cường hoạt động trải nghiệm và ứng dụng công nghệ, nên học sinh luôn tự tin, chủ động tham gia các phong trào. Từ môi trường ấy, nhiều trang viết chân thành đã được hình thành và gửi tới ban tổ chức. Với cô Lan, phần thưởng lớn nhất mà học sinh đạt được qua cuộc thi là các em tự thấy mình trưởng thành hơn trong suy nghĩ, biết cách bày tỏ tình cảm và hướng đến những giá trị nhân văn tốt đẹp.
"Cùng với viết, cuộc thi còn có thể được mở rộng, lan tỏa qua các hình thức như: video, hình ảnh... giúp học sinh nguồn năng lượng sáng tạo, góp phần làm tình thầy trò thêm bền chặt..." - cô chia sẻ.
Đạt giải Ba cuộc thi với tác phẩm "cô Quỷ Lan của chúng tôi", em Nghiêm Xuân Bách chia sẻ vô cùng xúc động, vinh dự và tự hào khi bước lên sân khấu nhận giải thưởng. Giây phút ấy, em nhớ đến cô giáo chủ nhiệm của mình, cũng là nhân vật mà em viết tham gia cuộc thi.
Xuân Bách kể: "Khi bắt đầu vào mái trường THCS, em có phần bỡ ngỡ và lưu luyến các bạn cũ hồi Tiểu học. Lúc đó, em chểnh mảng và rất buồn. May mắn, nhờ cô giáo chủ nhiệm Hoàng Thị Quỳnh Lan, em và các bạn trong lớp đã nhanh chóng quen nhau, cùng nhau vươn lên không chỉ trong học tập mà còn tích cực trong các hoạt động của trường, lớp. Trong mọi hoạt động ấy, cô chủ nhiệm đã luôn là người lái đò đưa chúng em qua từng khúc sông".
Chia sẻ thêm về tên tác phẩm, Xuân Bách cho biết, không chỉ là tham gia cuộc thi, bài viết là những tình cảm mà không chỉ riêng em mà cả tập thể lớp gửi đến cô Lan. Có lúc, chúng em đùa nhau rằng, cô không phải là Quỳnh Lan mà phải là "Quỷ Lan" mới có thể "gánh vác" chúng em - những chú quỷ con trong mọi hoạt động.
Cuộc thi viết "Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường năm 2025" - học sinh Nghiêm Xuân Bách - lớp 7A9, Trường THCS Giảng Võ xuất sắc đạt giải Ba với tác phẩm: Cô "Quỷ Lan" của chúng tôi.