Học sinh Trà Leng đón Tết trong nhà mới

GD&TĐ - Trong căn nhà tái định cư, Hồ Văn Trí ở Trà Leng, Huyện Nam Trà My (Quảng Nam) mua tủ thờ đặt bát hương cho cha mẹ, đồng thời sắm áo quần cho các em... như mẹ em vẫn làm khi còn sống.

Đại diện công ty THACO tặng quà Tết cho các hộ dân nhận nhà tái định cư trước Tết Nguyên đán.
Đại diện công ty THACO tặng quà Tết cho các hộ dân nhận nhà tái định cư trước Tết Nguyên đán.

Giáp Tết, cùng với 12 hộ gia đình khác ở Trà Leng, 4 anh em Hồ Văn Trí cũng nhận được nhà tái định cư. Đây là những căn nhà dành cho người dân Trà Leng bị sập nhà, có người thân chết và mất tích trong vụ sạt lở đầy ám ảnh vào tháng 10/2020.

Là con trai lớn trong nhà, lần đầu tiên, Trí phải tự sắm sửa bánh, mứt, hạt dưa... để tiếp khách mấy ngày Tế, đồng thời mua thêm cho 3 đứa em áo quần mớ để "các em vơi nỗi nhớ ba mẹ". Căn nhà chỉ 49m2 nhưng trống trải vì Trí chưa mua sắm được nhiều vật dụng. “Chăn màn, xoong nồi, bát đĩa được các đoàn thiện nguyện tặng trước đó. Giường ngủ của 4 anh em cũng được cho” – Trí kể.

Trong căn nhà tái định cư, anh em Trí không nguôi nỗi nhớ ba mẹ.
Trong căn nhà tái định cư, anh em Trí không nguôi nỗi nhớ ba mẹ.

Ba ngày Tết, 2 em Hồ Thị Điệp và Hồ Văn Đệ được Trí gửi về đón Tết cùng với gia đình cô chú ở làng cũ. “Ở nhà mới chưa quen nên các em càng buồn và thêm nhớ ba mẹ. Buổi tối thì cả 4 anh em quây quần với nhau cho có hơi ấm gia đình ở nhà mới. Mồng 6 Tết là cả 4 anh em lại quay lại trường để học tập. Cửa nhà lại khóa khi chưa kịp trở thành quen thuộc” – Trí cho biết.

Hồ Thị Điệp – HS lớp 11 trường THPT Nam Trà My được nhắc đến nhiều với tấm ảnh cô nữ sinh trong bộ đồng phục thể dục quỳ sụp trước hai ngôi mộ của ba mẹ được người làng lập vội sau trận sạt lở kinh hoàng ở nóc ông Đề. Vẫn chưa nguôi nỗi nhớ cha mẹ và căn nhà cũ, song cô học trò nhỏ vẫn đầy nghị lực chia sẻ: “Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lại sự quan tâm, yêu thương của mọi người”.

Tranh thủ những khi nhà không có khách, Trí chăm chút cho 3 con trâu vốn được gửi nhờ cô chú trong những ngày anh em đi học xa nhà. Đây là tài sản còn lại của gia đình sau trận sạt lở năm ngoái. Trí dự định trồng thêm vài vạt cỏ làm thức ăn cho trâu trước ngày trở lại trường.  Chỉ còn một học kỳ nữa, Hồ Văn Trí sẽ tốt nghiệp khoa Giáo dục thể chất, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế.

Ngày 6/2, UBND huyện Nam Trà My và THACO tổ chức lễ trao tặng 30 ngôi nhà cho đồng bào Trà Leng bị ảnh hưởng bởi bão lụt và sạt lở đất năm 2020. Làng mới của người dân nóc ông Đề nay được xây dựng trên diện tích 6ha thuộc thôn 2, xã Trà Dơn, cách làng cũ 5km. Khu tái định cư có 80 lô đất, mỗi lô có diện tích 200m2 đất, trong đó diện tích nhà ở là 45m2, với mức 170 triệu đồng/căn nhà với đầy đủ công trình phụ đi kèm.

Dù còn vụng về nhưng em Nguyễn Thị Xuân Quyền (15 tuổi) đang cố gắng đảm đương những công việc mà trước đây mẹ em tảo tần thu vén. Thỉnh thoảng, Quyền tìm về làng cũ, giờ chỉ còn là đống đổ nát để nhớ về những ngày tháng còn có mẹ. Nhìn nỗ lực của người cha gượng dậy sau những mất mát quá lớn, những động viên của thầy cô, bạn bè, sự giúp đỡ của cộng đồng, Quyền động viên em phải cố gắng học tập để nơi xa, mẹ được yên lòng.

Kể từ sau buổi chiều định mệnh, hàng chục học sinh ở Trà Leng bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi. Có em mồ côi cả cha lẫn mẹ như 4 anh em Hồ Văn Trí. Nhưng nhờ sự quan tâm, chăm sóc, động viên của người thân, thầy cô giáo và các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm, những học sinh Trà Leng đã dần lấy lại thăng bằng để ổn định việc học tập. Những cánh chim non côi cút nhưng không đơn độc trong sự sẻ chia của cộng đồng, sự đùm bọc của thầy cô và bà con thôn xóm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ