Học sinh Malaysia lội bùn đến trường

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 17/1, giáo viên Moniq Cfrndz (Malaysia) chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh 3 học sinh và 2 giáo viên đi bộ trên con đường bùn lầy do mưa.

Học sinh Malaysia đi bộ trên đường bùn lầy để đến trường. Ảnh chụp màn hình
Học sinh Malaysia đi bộ trên đường bùn lầy để đến trường. Ảnh chụp màn hình

Một tay họ giữ ô che mưa, tay còn lại cầm theo balo, túi xách. Mặt, tóc, quần áo lẫn giày dép của cô trò đều lấm lem bùn đất.

Cô Moniq giải thích cô trò đi bộ đến Trường Sekolah Kebangsaan Magandai vì xe hỏng do đường sá lầy lội. Họ không thể đến trường ngay trong ngày do mưa nặng hạt nên cả đoàn phải dựng lều qua đêm trước khi tiếp tục hành trình vào ngày hôm sau.

Mất 2 ngày đoàn học sinh, giáo viên Malaysia, mới đến được trường. Học sinh nhỏ tuổi nhất mới 6 tuổi. Trong video, các em nói cảm thấy lạnh, mệt và đói.

“Trái tim tôi tan vỡ khi chứng kiến các em đi bộ rất xa để trở lại trường”, cô Moniq nói và hy vọng chính quyền nhanh chóng sửa chữa con đường vì lợi ích của người dân.

Đến nay, bài đăng đã đạt 2.000 lượt chia sẻ. Nhiều cư dân mạng bày tỏ lo lắng và đồng cảm với hoàn cảnh của học sinh Malaysia.

Hôm 20/1, Bộ trưởng Công trình Malaysia, ông Sabah Shahelmey Yahya, thông tin con đường 40 km dẫn đến Trường Sekolah Kebangsaan Magandai đang được tu sửa. Mưa khiến đất mềm ra, gây khó khăn cho việc xây dựng và bảo trì.

Thời gian tới, khi điều kiện thời tiết tốt hơn, nhà thầu sẽ xử lý ngay các khu vực thường xuyên xảy ra hư hỏng.

Theo ST

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.