Học sinh lớp 9 ở Vị Xuyên nhặt được của rơi, trả người đánh mất

GD&TĐ - Sau khi nhặt được chiếc ví có tiền và giấy tờ tùy thân, em Nông Đức Vượng đã tìm cách để trả lại cho người đánh mất.

Em Vượng trao trả lại ví, tiền cho anh Hiển.
Em Vượng trao trả lại ví, tiền cho anh Hiển.

Những ngày qua, câu chuyện về cậu học sinh lớp 9 của huyện Vị Xuyên nhặt được của rơi, trả người đánh mất đã trở thành niềm vui và tự hào của thầy và trò Trường THCS Việt Lâm (huyện Vị Xuyên, Hà Giang). Theo đó, ngày 7/12, em Nông Đức Vượng (SN 2008, trú tại tổ 6, thị trấn Nông trường Việt Lâm, huyện Vị Xuyên) hiện đang là học sinh lớp 9B, trường THCS Việt Lâm nhặt được 1 chiếc ví da màu đen trên đường đi học về, bên trong có 2.600.000 đồng. Không do dự, em đã đến Công an thị trấn Nông trường Việt Lâm giao nộp để tìm người đánh mất.

Sau khi tiếp nhận, Công an thị trấn Nông trường Việt Lâm đã tiến hành xác minh, xác định người bị mất tài sản là ông Phạm Đình Hiển, có hộ khẩu thường trú tại tổ 4, Thị trấn Nông trường Việt Lâm và đã liên hệ để em Nông Đức Vượng bàn giao lại tài sản.

Anh Hiển sau đó đã có mặt để nhận lại ví và toàn bộ số tiền. Anh Hiển xúc động nói: “Tôi rất may mắn vì nhận lại được số tiền đánh mất, tôi xin cảm ơn em Vượng cùng gia đình, nhà trường và các đồng chí công an thị trấn”.

Lãnh đạo Trường THCS Việt Lâm cho biết, qua việc tốt trên nhà trường muốn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh phát huy những đức tính tốt, lan tỏa những việc tốt trong toàn trường. Trong thời gian qua, ngoài việc dạy kiến thức, nhà trường luôn chú trọng đến giáo dục kỹ năng sống, tổ chức các hoạt động ngoại khóa bổ ích để học sinh tham gia. Qua đó nhằm nhắc nhở, giáo dục học sinh khi gặp những tình huống tương tự trong cuộc sống để các em luôn biết giúp đỡ mọi người đồng thời giúp học sinh nhà trường phát triển ngày càng toàn diện hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.