Học sinh lớp 2 nhờ cha chở đến chốt kiểm soát dịch ủng hộ tiền tiết kiệm

GD&TĐ - Cháu Phan Tấn Phát, học sinh lớp 2 (Trường tiểu học Trần Hoàng Vũ, Bến Tre) nhờ cha mình chở đến chốt kiểm soát dịch để tặng 10,6 triệu đồng từ tiền tiết kiệm cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19.

Hình ảnh cháu Phát tặng tiền tiết kiệm để tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu chống dịch khiến nhiều người xúc động. Nguồn: Trang tin MTTQ Việt Nam.
Hình ảnh cháu Phát tặng tiền tiết kiệm để tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu chống dịch khiến nhiều người xúc động. Nguồn: Trang tin MTTQ Việt Nam.
Mỗi lần mua thực phẩm, Nhất Phi (ngụ thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) lại đặt dư 50 đến 100 kg. Những khi được ra ngoài, anh tự đem tặng các hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là sinh viên, người lao động kẹt lại thành phố. Nguồn: Zing.

Mỗi lần mua thực phẩm, Nhất Phi (ngụ thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) lại đặt dư 50 đến 100 kg. Những khi được ra ngoài, anh tự đem tặng các hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là sinh viên, người lao động kẹt lại thành phố. Nguồn: Zing.

Từ chỗ bị chồng phản đối gay gắt khi đi tình nguyện, chị Hồ Kiều Trang (28 tuổi, ngụ tại phường Phước Long B, TP Thủ Đức) đã thuyết phục được bạn đời cùng mình tham gia hỗ trợ chống dịch. Nguồn: Zing.

Từ chỗ bị chồng phản đối gay gắt khi đi tình nguyện, chị Hồ Kiều Trang (28 tuổi, ngụ tại phường Phước Long B, TP Thủ Đức) đã thuyết phục được bạn đời cùng mình tham gia hỗ trợ chống dịch. Nguồn: Zing.

Ngày 6/8, nhóm thiện nguyện gần 10 người mang ô tô cá nhân, xe công ty đi tiếp tế bà con nhiều khu vực phong tỏa, cách ly và cơ quan chính quyền tại quận 7, TP Hồ Chí Minh. Nguồn: TPO.

Ngày 6/8, nhóm thiện nguyện gần 10 người mang ô tô cá nhân, xe công ty đi tiếp tế bà con nhiều khu vực phong tỏa, cách ly và cơ quan chính quyền tại quận 7, TP Hồ Chí Minh. Nguồn: TPO.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương (27 tuổi, ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh) là một người nổi tiếng về làm từ thiện, cô gái trẻ này còn được người dân nghèo Sài Gòn âu yếm gọi là “cô tiên”. Trong ảnh: Phương tự tay trao quà cho người dân trong khu cách ly ở đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7. Nguồn: VNN.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương (27 tuổi, ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh) là một người nổi tiếng về làm từ thiện, cô gái trẻ này còn được người dân nghèo Sài Gòn âu yếm gọi là “cô tiên”. Trong ảnh: Phương tự tay trao quà cho người dân trong khu cách ly ở đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7. Nguồn: VNN.

Được xuất viện, chị Lan Hương (39 tuổi, ngụ Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh) không về mà đã xin ở lại làm tình nguyện viên chăm sóc các cụ già mắc Covid-19 nặng. Trong ảnh: Hai con đầu của chị Lan Hương và hai cháu con em chồng mặc đồ bảo hộ chuẩn bị đi cách ly. Ảnh: NV.

Được xuất viện, chị Lan Hương (39 tuổi, ngụ Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh) không về mà đã xin ở lại làm tình nguyện viên chăm sóc các cụ già mắc Covid-19 nặng. Trong ảnh: Hai con đầu của chị Lan Hương và hai cháu con em chồng mặc đồ bảo hộ chuẩn bị đi cách ly. Ảnh: NV.

Bạn Nguyễn Hương Trà, sinh năm 1991, Hà Nội và đồng nghiệp đã làm hơn 5.000 chiếc móc đeo khẩu trang được làm bằng vải dạ đỏ gắn sao vàng ở giữa như lá cờ Tổ quốc tiếp sức gửi tặng TP Hồ Chí Minh. Nguồn: VNN.

Bạn Nguyễn Hương Trà, sinh năm 1991, Hà Nội và đồng nghiệp đã làm hơn 5.000 chiếc móc đeo khẩu trang được làm bằng vải dạ đỏ gắn sao vàng ở giữa như lá cờ Tổ quốc tiếp sức gửi tặng TP Hồ Chí Minh. Nguồn: VNN.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Buổi học nghề Kỹ thuật chế biến món ăn tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm (TPHCM).

Để doanh nghiệp chung vốn, chung lời

GD&TĐ - Trong khi cử nhân thất nghiệp, làm trái ngành ngày càng nhiều thì doanh nghiệp lại thiếu hụt lao động tay nghề cao, buộc các trường nghề phải tìm cơ chế hợp tác thực chất để doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư hàng tỷ đồng cho đào tạo, thay vì chỉ “hớt váng” nguồn nhân lực.

Các em nhỏ hào hứng lựa chọn đồ chơi tại gian hàng đổi đồ cũ.

Hành trình 'hồi sinh' cho đồ chơi cũ

GD&TĐ - Không chỉ giúp giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường, Ngày hội “Đổi đồ chơi cũ” của nhóm bạn trẻ tại Nghệ An còn gieo những hạt mầm sẻ chia và ý thức sống xanh đến cộng đồng.