Học sinh 12 xúc động tri ân cha mẹ, thầy cô ngày trưởng thành

GD&TĐ - Lễ tri ân và trưởng thành tại Trường THPT Phú Nhuận (TPHCM) có những phút giây lắng đọng rồi vỡ òa cảm xúc…

Học sinh, phụ huynh lưu lại khoảnh khắc cùng thầy cô Trường THPT Phú Nhuận.
Học sinh, phụ huynh lưu lại khoảnh khắc cùng thầy cô Trường THPT Phú Nhuận.

Ngày 23/5, Trường THPT Phú Nhuận tổ chức Lễ Tri ân và Trưởng thành cho hơn 800 học sinh khối 12 năm học 2025-2026. Không khí buổi lễ nhiều lần lặng đi bởi những cái ôm, những lời cảm ơn nghẹn ngào dành cho cha mẹ, thầy cô và bạn bè sau hành trình 12 năm đèn sách.

Có mặt từ rất sớm cùng mẹ và em trai, Minh Phương không giấu được xúc động khi nhắc về mái trường đã gắn bó suốt những năm tháng thanh xuân. Nữ sinh cho biết em luôn tự hào khi là học sinh của THPT Phú Nhuận bởi các thầy cô không chỉ tận tâm giảng dạy mà còn tạo nên môi trường học tập năng động với nhiều hoạt động phong trào ý nghĩa. Đặc biệt, Minh Phương dành nhiều tình cảm cho cô giáo chủ nhiệm lớp 12A15 – cô Phương Giao – người mà em nhớ mãi bởi sự tâm lý, khéo léo và tiếng đàn tranh đầy cảm xúc.

tri-an-truong-thanh-1.jpg
Các em học sinh khối 12 Trường THPT Phú Nhuận chụp hình lưu niệm cùng các thầy cô Ban giám hiệu.

“Nguyện vọng của em là lần lượt Trường Đại học Bách khoa TPHCM, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Em yêu thích các môn Hóa và Toán nên mong muốn theo đuổi ngành học phù hợp với thế mạnh của mình”, Minh Phương chia sẻ.

Còn với cô học trò Song Khang, Tri ân và Trưởng thành là dấu mốc đặc biệt khép lại hành trình 12 năm học với biết bao kỷ niệm không thể nào quên dưới mái trường THPT Phú Nhuận. Nữ sinh xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cha mẹ, thầy cô và bạn bè – những người đã luôn âm thầm đồng hành, động viên em trong suốt quãng đường trưởng thành.

tri-an-truong-thanh-2.jpg
Học sinh Trường THPT Phú Nhuận lưu lại khoảnh khắc tại lễ tri ân và trưởng thành.

Song Khang cho biết, buổi lễ không chỉ là lời tạm biệt tuổi học trò mà còn là điểm khởi đầu cho những ước mơ mới. Dù phía trước sẽ còn nhiều áp lực, thử thách và những ngã rẽ khác nhau, nhưng những bài học về nghị lực, lòng tử tế và tinh thần trách nhiệm từ thầy cô sẽ là hành trang quý giá giúp các em vững vàng bước tiếp.

“Em tin rằng dù sau này mỗi người chọn một con đường riêng, ký ức dưới mái trường THPT Phú Nhuận sẽ luôn là nguồn động lực để chúng em không ngừng cố gắng và trưởng thành”, Song Khang nghẹn ngào nói.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Công Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường đã gửi gắm nhiều lời nhắn nhủ đầy xúc động đến học sinh cuối cấp.

Ông cho rằng 3 năm trung học là quãng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân, nơi các em lớn lên qua tình bạn, những bài học đầu đời và cả những lần vấp ngã.

“Các em hãy luôn giữ niềm tin vào bản thân, sống tử tế, biết trân trọng công ơn sinh thành của cha mẹ và sự tận tụy của thầy cô. Dù chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, mỗi lần vấp ngã sẽ là cơ hội để các em mạnh mẽ hơn và tiếp tục trưởng thành. Buổi lễ hôm nay không chỉ khép lại hành trình 12 năm đèn sách mà còn mở ra cánh cửa của tương lai rộng lớn”, ông Trần Công Tuấn nhắn nhủ.

tri-an-truong-thanh-3.jpg
Học sinh THPT Phú Nhuận lưu lại khoảnh khắc cùng người thân sau buổi lễ.

Khép lại buổi lễ, nhiều học sinh đã ôm chầm lấy thầy cô, ba mẹ, bạn bè để lưu giữ những khoảnh khắc của tuổi học trò. Những giọt nước mắt, những nụ cười xen lẫn niềm hy vọng đã làm nên một mùa tri ân đáng nhớ dưới mái trường THPT Phú Nhuận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ