Hoạt động ngoại khóa giúp học sinh sẵn sàng ứng phó với thiên tai

GD&TĐ - Hoạt động ngoại khóa giúp học sinh sẵn sàng ứng phó, chủ động trước thiên tai vừa diễn ra tại tỉnh Phú Thọ.

Các em học sinh được tặng quà trong buổi ngoại khóa.
Các em học sinh được tặng quà trong buổi ngoại khóa.

Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc- UNICEF, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Phú Thọ và sự tài trợ của Chính phủ Nhật Bản đã tổ chức hoạt động ngoại khóa vẽ tranh tường “Sẵn sàng trước thiên tai và biến đổi khí hậu”.

Hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 với chủ đề “Hành động sớm - Chủ động trước thiên tai”, tại trường THCS Văn Lang, thành phố Việt Trì.

Các em học sinh được phổ biến kiến thức về thiên tai, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó và bảo vệ an toàn cho bản thân và hoàn thiện các bức tranh vẽ trên tường về chủ đề phòng, chống thiên tai.

Hoạt động không chỉ góp phần làm đẹp khuôn viên, cảnh quan nhà trường mà còn là bài học ý nghĩa, lồng ghép kiến thức về phòng, chống thiên tai giúp các em học sinh nâng cao nhận thức và chủ động phòng, chống thiên tai; tạo sân chơi bổ ích cho các em sau những buổi học căng thẳng.

Ban tổ chức đã chấm điểm cuộc thi vẽ tranh “Góc nhìn trước thiên tai” được triển khai từ đầu tháng 5 do các em học sinh trong trường thể hiện ý tưởng, nội dung tranh về chủ đề các loại hình thiên tai, sự nguy hiểm từ tác động thiên tai đối với con người... được trình bày trên khổ giấy A2.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho các em học sinh đạt giải cuộc thi này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga.

Kịch bản của Mỹ liên quan đến S-400

GD&TĐ -Mỹ đã đề xuất một số kịch bản để loại bỏ các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên chúng đang gặp trở ngại.

Quân đội Nga tại Kursk.

'Họ chạy trốn và bỏ lại mọi thứ'

GD&TĐ - Khu vực tỉnh Kursk gần như đã được giải phóng hoàn toàn khỏi Lực lượng vũ trang Ukraine và Kiev đã bỏ lại gần như mọi thứ trên đường rút chạy.