Hòa Minzy nói lý do chưa từng đăng ký kết hôn với người cũ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau chuyện tình với thiếu gia Minh Hải, Hòa Minzy khẳng định chỉ thiếu một thứ là 'hạnh phúc'.

Hòa Minzy từng có 5 năm mặn nồng bên thiếu gia Minh Hải và có một người con chung là bé Bo. Tuy nhiên, cặp đôi đã quyết định đường ai nấy đi vào tháng 2/2022. Nữ ca sĩ tiết lộ, lý do tan vỡ vì cả hai không còn tìm được tiếng nói chung.

Dù đã bên nhau một khoảng thời gian khá dài, nhưng Hòa Minzy cho biết cô và bạn trai chưa đăng ký kết hôn: "Không phải anh Hải hay gia đình bên nội không cho tôi một danh phận. Lý do là thời gian anh hỏi cưới, cả hai mới yêu nhau một năm nên tôi chưa đồng ý. Sau đó, anh sang nước ngoài nên chưa thể đăng ký kết hôn".

Hòa Minzy khẳng định hiện tại bản thân vẫn độc thân vui tính.
Hòa Minzy khẳng định hiện tại bản thân vẫn độc thân vui tính.

Mới đây, khi tham gia một talkshow, nữ ca sĩ đã có những chia sẻ chân thành khiến nhiều khán giả xúc động.

Cụ thể, Hòa Minzy cho hay: "Em có đủ mọi thứ, có nhà có xe, tất cả vật chất em đều có đủ. Chỉ thiếu một thứ là hạnh phúc, giống như mong cầu hạnh phúc của ba mẹ em vậy".

Bên cạnh đó, Hòa Minzy cũng không quên bày tỏ thái độ sống lạc quan, tích cực dù trước đó đã từng trải qua nhiều thăm trầm của cuộc sống cũng như trong tình yêu.

Nữ ca sĩ khẳng định vẫn luôn tin vào tình yêu và mong tìm được bến đỗ mới: "Em là người rất tin vào tình yêu, mong cầu tình yêu. Tất nhiên ở thời điểm này, em có nhiều thứ để suy nghĩ hơn. Em chưa bao giờ lấy chồng nha, nên bảo em bước thêm bước nữa thì rất kỳ vì em chưa được lấy chồng bao giờ. Em cũng chưa được mặc áo cô dâu, chưa được dạm ngõ, hay người ta đến hỏi cưới mình bao giờ".

Hòa Minzy tiết lộ mẹ ruột bị mất ngủ nặng vì lo cho hạnh phúc của cô.
Hòa Minzy tiết lộ mẹ ruột bị mất ngủ nặng vì lo cho hạnh phúc của cô.

Ngoài ra, Hòa Minzy tiết lộ mẹ ruột bị mất ngủ nặng và một trong những nguyên nhân chiếm phần lớn chính là lo nghĩ về hạnh phúc của cô.

Hòa Minzy bộc bạch: "Đến tận bây giờ, khi mà cuộc sống của em đã thay đổi, nó không còn được tròn trịa về định nghĩa 'hạnh phúc' thì em biết là trong việc mất ngủ của mẹ có khả năng sự hạnh phúc của em chiếm rất nhiều phần. Em sinh ra ở một gia đình nông thôn nên em không có thói quen ôm ấp hay nói những lời yêu thương trước mặt bố mẹ. Em chỉ kiểu dám nhắn tin hay viết lên Facebook.

Bây giờ thoải mái hơn nhưng cũng không thể nào ôm mẹ rồi bảo 'mẹ ơi mẹ bị làm sao, mẹ bị mất ngủ như thế nào hay lo lắng thì mẹ cứ nói cho cho con'. Em chỉ cố gắng đưa mẹ đi hết bệnh viện này đến bệnh viện kia. Rồi người ta cũng khám về mức độ tâm thần, tức là mức độ rối loạn giấc ngủ thì mẹ em không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, chứng mất ngủ thì đến mức uống thuốc ngủ các thứ vẫn không ngủ được.

Thế nên em nghĩ chắc chắn một phần rất lớn trong việc em hạnh phúc bố mẹ có hạnh phúc hay không thì em nghĩ... đến bây giờ mẹ em vẫn phải lo cho em rất nhiều. Lo không phải là về vấn đề kinh tế vật chất mà là về cái tâm. Mẹ em phải đặt vào em nhiều cho nên em vẫn cảm thấy mình chưa làm tròn được cái chữ 'hiếu' mà bố mẹ mong mặc dù bố mẹ chả mong cầu gì nhiều đâu. Em nghĩ cái hạnh phúc là cái mà mẹ em đang mong cầu cho em nhất".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ