Hoa khôi Áo dài Diệu Ngọc: "Tuổi tác không là trở ngại của tôi tại Miss World"

 Tân Hoa khôi Áo dài 2016 cho biết cô không bận tâm những thị phi về chiến thắng cũng như cơ hội thi thố tại đấu trường nhan sắc thế giới.

Hoa khôi Áo dài Diệu Ngọc: "Tuổi tác không là trở ngại của tôi tại Miss World"

Chị trả lời sao khi bị cho là được ban tổ chức Hoa khôi Áo dài 2016 ưu ái mới giành chiến thắng?

Xin nói thẳng là gia đình tôi không có đủ điều kiện để mua giải hay sử dụng thế lực bên ngoài nào đó. Ban tổ chức cũng không có lý do gì để ưu ái tôi hơn các thí sinh khác. Vì vậy, tôi không cảm thấy có gì phải hổ thẹn với chiến thắng của mình.

Tôi nghĩ mình xứng đáng vì đã đầu tư cho cuộc thi một cách nghiêm túc và cũng đã thể hiện rất tốt trong 2 tháng qua. Sự công tâm của ban tổ chức tiếp thêm cho tôi tự tin khi bước ra đấu trường quốc tế.

Việc chọn người đăng quang là thẩm quyền của ban giám khảo. Chỉ đơn giản là họ nhìn thấy ở tôi những yếu tố phù hợp với cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Tôi nghĩ bên cạnh nhan sắc, ứng viên đại diện cho quốc gia cần đáp ứng tiêu chí và thông điệp của cuộc thi.

Hoa khôi Áo dài Diệu Ngọc

Hoa khôi Áo dài Diệu Ngọc

Độ tuổi của chị gây tranh cãi về quy chế thi Miss World, chị nói sao?

Tất nhiên khi mới đi thi Hoa khôi Áo dài, tôi đã phải nghĩ đến điều này. Nếu khán giả thấy Diệu Ngọc đăng quang thì có nghĩa là tôi chắc chắn đáp ứng được quy chế để đi ra thế giới. Mọi vấn đề chuyên sâu hơn, phía đơn vị phụ trách bản quyền tại Việt Nam sẽ là người trả lời chính xác. Tôi chỉ biết mình không phạm luật.

Chị sẽ dùng những lợi thế gì để bù đắp tố bị cho là trở ngại như tuổi tác?

Tôi khẳng định tuổi tác không phải là trở ngại của mình. Năm nay, Miss World mở rộng độ tuổi đến 26, nghĩa là mọi cô gái từ độ tuổi này trở xuống đều có cơ hội như nhau.

Tôi tự tin vào chiều cao, sắc vóc và sự chân thành cùng thiện chí giới thiệu một Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc. Dù kết quả thế nào chăng nữa, tôi cũng sẽ không hổ thẹn vì sự hết mình.

Trong nhiều cuộc thi nhan sắc khác nhau, vì sao chị lại chọn tham gia cuộc thi Hoa khôi Áo dài?

Tôi từng thi Hoa khôi Áo dài năm 2014 và lúc đó vẫn còn non nớt nên sớm dừng chân. Việt Nam quả thật có rất nhiều cuộc thi nhan sắc, nhưng ở Hoa khôi Áo dài, tôi học được rất nhiều bài học về kỹ năng sống và được nuôi dưỡng về nhận thức, tâm hồn, khả năng giao tiếp, hòa nhập với môi trường xa lạ. Tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều sau mỗi tuần thi.

Năm 2016 có lẽ là cơ hội cuối cùng của tôi nếu muốn tham gia một sân chơi nhan sắc nào đó. Tôi vạch ra nếu mình thành công thì con đường sẽ thế nào. Sau khi cân nhắc, tôi chọn cuộc thi này để nếu không may mắn được giải cao, tôi cũng tiếp tục được học hỏi và trau dồi các kỹ năng.

Diệu Ngọc tự tin trên sân khấu chung kết

Diệu Ngọc tự tin trên sân khấu chung kết

Chị nhìn nhận về mặt bằng thí sinh năm nay thế nào?

Nếu có thí sinh nào khiến tôi phải tiếc nuối thì đó là Quỳnh Châu. Châu có lượng fan đông đảo và cũng đã cố gắng rất nhiều, nhất là khi chân rất đau nhưng vẫn gắng gượng catwalk với giày cao gót. Tôi nhìn thấy sự quyết tâm và năng lượng tỏa ra từ em ấy.

Tuy nhiên, có lẽ Châu còn thiếu một chút may mắn. Tôi hy vọng em ấy sẽ không bỏ cuộc, vì bản thân tôi cũng thi rất nhiều lần mới có được thành công của ngày hôm nay. Nếu Châu cố gắng mài giũa thêm, tôi tin em sẽ tỏa sáng và sáng hơn cả tôi nữa.

Kế hoạch mới nhất của chị sau khi đăng quang là gì?

Tôi muốn về thăm gia đình nhưng vẫn còn vướng một số công việc phải hoàn thành. Lâu lắm rồi từ khi lên Sài Gòn sống, tôi không được gặp bố mẹ. Kể cả ngày thi chung kết, bố mẹ tôi cũng không có mặt, chỉ ở nhà xem ti vi và cổ vũ từ xa thôi. Tính tôi quen tự lập nên cũng không buồn. Các cuộc thi trước tôi cũng đều một mình đi thi và tự lo mọi thứ như vậy.

Hiện tại, mọi thứ với tôi là một khởi đầu mới. Tôi sẽ tham dự một số sự kiện phù hợp để mở rộng mối quan hệ và tìm kiếm những cơ hội hợp tác trong công việc. Sau đó, tôi sẽ tập trung toàn bộ thời gian để rèn luyện cho kỳ thi Miss World cuối năm nay.

Theo Vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ