Hoa hậu Ý Nhi không có lỗi!

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ý Nhi, em không có lỗi! Lỗi ở những người đã trao cho em vương miện Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 mà không lượng được rằng sức em có hạn.

Minh họa/INT.
Minh họa/INT.

Ý Nhi, em không có lỗi! Lỗi là ở những người đã quyết định trao cho em vương miện Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 mà không lượng được rằng sức em có hạn. Cũng có thể họ biết điều đó nhưng vẫn cố tình đặt lên vai em sứ mệnh lớn lao này cùng kỳ vọng từ sức mạnh của hào quang, em sẽ gồng gánh được; hoặc nếu có chông chênh thì ban tổ chức… đỡ!

Tính toán ấy là đúng, nếu như em được bảo bọc kỹ càng, nhất cử, nhất động từ cách đi, cách đứng, cách nói, cách cười… răm rắp trong tầm kiểm soát của ban tổ chức. Nghĩa là, em thực sự sắm vai một hoa hậu robot được lập trình đầy đủ các công năng làm sao đảm bảo đây là một phiên bản hoàn hảo…

Nhưng tiếc thay, họ không tính toán đến cảm xúc – vũ khí tối thượng của con người, nhất là với một thiếu nữ đêm trước còn là sinh viên bé nhỏ không ai biết đến, đêm sau đã kênh kiệu “có công việc” “là một hoa hậu” nổi danh cả nước trong khi chúng bạn “chỉ dành thời gian để ngủ, để chơi, để uống trà sữa...”.

Vậy nên, những gì em đã rành rọt chia sẻ trước truyền thông, đó mới là con người chân thực của em. Con người ấy đang thỏa mãn với những gì mình vừa giành được rồi đứng ở trên cao để phán xét xung quanh bằng một thái độ kẻ cả và khá ngạo mạn.

Ồ, đấy là điều em muốn truyền cảm hứng đến thế hệ trẻ, hay là hương hoa em góp vào khu vườn hoa hậu như cái cách một vị trưởng ban giám khảo ở cuộc thi hoa hậu nọ từng phát ngôn?.

Chẳng phải xã hội hiện đại luôn khuyến khích mỗi người hãy sống thật với cảm xúc của mình kia mà? Chẳng phải nếp nhà, lối giáo dục của cha mẹ luôn ảnh hưởng không nhỏ đến mỗi người con hay sao? Vậy thì em có lỗi gì đâu kia chứ? Sao em phải livetream cùng Trưởng Ban tổ chức để khóc lóc, thanh minh, xin lỗi, để chuốc thêm sự tức giận của công chúng, đến nỗi có người còn gửi email về Ban tổ chức, yêu cầu tước danh hiệu hoa hậu của em chỉ sau một tuần cơ đấy!

Ứng xử này em cũng không có lỗi khi Ban tổ chức tiếp tục muốn kiểm soát và dạy cho em cách đeo mặt nạ. Nhưng buồn thay, thực lực của em có hạn, em vẫn là em thôi. Mỗi lời em thanh minh tưởng là rất ăn năn nhưng kỳ thực là lời ngụy biện vụng về cho cái sự “há miệng mắc quai” cùng lối ứng xử kiểu so sánh kệch cỡm trước đó của mình.

Nhưng, rõ ràng để được đăng quang, em đã có câu trả lời ứng xử khá hoàn hảo bằng tiếng Việt kia mà. Giờ em lại phân bua về cái tật “nói dài, nói dai thành nói dại” khiến mọi người không thể hiểu được đâu là sự thực và đâu là đánh tráo. Thật tội cho dòng nước mắt của cô gái 21 tuổi, không còn non trẻ gì nếu thực sự là người giàu năng lượng cả về nhan sắc lẫn trí tuệ.

Vậy nên, em không có lỗi, Ý Nhi. Có lẽ, phải cảm ơn em đã cho công chúng thấy rõ hơn bi kịch của người được đội vương miện mà chưa thực sự xứng đáng để những đóa hoa khác đang mơ tưởng về một danh hiệu sắc đẹp trong tương lai hẳn rằng sẽ có được bài học cho riêng mình!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ