Hoa hậu Bảo Ngọc kể khổ khi bị soi 'đi đâu cũng đội vương miện'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bảo Ngọc bị cho là 'làm màu' vì là người duy nhất đeo sash khi chụp ảnh trên thảm đỏ cùng Hoa hậu đẹp nhất thế giới - Isabella Menin.

Từ sau khi đạt được danh hiệu Miss Intercontinental 2022, Bảo Ngọc đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi dành cho Bảo Ngọc thì cô nàng cũng gặp phải không ít thị phi.

Mới đây (chiều ngày 3/40, buổi công bố khởi động cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam và Miss Grand International 2023 đã diễn ra với sự góp mặt của nhiều mĩ nhân đình đám như: Thùy Tiên, Thiên Ân, Mai Phương, Bảo Ngọc... Buổi công bố có sự xuất hiện của Miss Grand International 2022 - Hoa hậu đẹp nhất thế giới Isabella Menin.

Bảo Ngọc chụp hình cùng Hoa hậu đẹp nhất thế giới - Isabella Menin.

Bảo Ngọc chụp hình cùng Hoa hậu đẹp nhất thế giới - Isabella Menin.

Trong sự kiện này, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã bị cho là 'làm màu' vì là người duy nhất đeo sash khi chụp ảnh trên thảm đỏ cùng với Hoa hậu Isabella Menin.

Nhằm tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có, Bảo Ngọc cho biết, ban đầu cả hai định đeo sash, vương miện để chụp hình. Do thông báo hơi gấp nên Bảo Ngọc và Isabella Menin đã không kịp chủ động làm điều này.

Bảo Ngọc chia sẻ: "Gia đình định cho 2 chị em hoa hậu quốc tế có tấm hình chung với sash và vương miện, nên Ngọc mới được báo đeo sash. Có khúc đầu hơi vội nên người có người không, mà Ngọc cũng hơi rối nên không kịp gỡ sash ra cho đều đội hình". Đến khi Hoa hậu Isabella Menin tìm thấy sash, hai người đẹp mới chụp chung với nhau.

Ngoài ra, Miss Intercontinental 2022 hy vọng khán giả sẽ tập trung vào nhan sắc rạng rỡ của người đẹp Isabella Menin và không bận tâm tranh cãi về những ồn ào không đáng có.

Bảo Ngọc đeo sash chụp ảnh cùng Hoa hậu đẹp nhất thế giới.

Bảo Ngọc đeo sash chụp ảnh cùng Hoa hậu đẹp nhất thế giới.

Trước đó, Bảo Ngọc đã từng bị cư dân mạng, soi mói, chỉ trích khi cho rằng nàng hậu đi đâu cũng đội vương miện, khiến cô phải lên tiếng đính chính và giải thích: "Có bạn đùa rằng bây giờ Bảo Ngọc có muốn đội vương miện thì cũng phải xin phép, vì cứ đội lên là bị nói sao thích ra vẻ, đi đâu cũng đội vương miện. Hỡi ơi, phải thú thật là, dù tự hào thiệt đó nhưng đội vương miện nặng lắm, mà để đội lên còn phải ghim cài, đau hết cả đầu, chị em nào từng đội sẽ hiểu.

Ngọc còn tự tiên lượng nếu lần nào đi cũng đội mấy tiếng đồng hồ, thậm chí cả ngày thế này, thì không sớm thì muộn, Ngọc cũng phải nhờ ba bốc giùm mớ thuốc tiền đình, và thoái hóa cột sống cổ.

Chẳng phải than khổ, vì Ngọc làm việc này có lí do! Sự hy sinh về công sức, tiền bạc, thời gian và sức khỏe của Ngọc, của ê-kip, của những người đồng hành cùng Ngọc để có được chiến thắng này là không nhỏ.

Cả đội tâm niệm ngọn núi dù cao hay thấp thì đều để chinh phục, và đằng nào cũng góp phần vẻ vang cho Việt Nam. Chưa kể đến việc ngọn núi cả đội đã chọn tính ra lại khó hơn mình nghĩ, vì thế, bản thân Ngọc là người trực tiếp chiến đấu, lại phải cố thêm gấp nghìn lần. Nếu không đặt tư tưởng không vì bản thân như vậy, thì từ đầu, chúng mình đã không đi thi làm gì cho mệt thân".

Bên cạnh đó, Miss Intercontinental 2022 cũng chia sẻ thêm rằng, việc cô đội vương miện luôn cân nhắc tính chất sự kiện vì tôn trọng ban tổ chức và mục tiêu mà sự kiện hướng đến:

"Trừ những dịp thật sự không phù hợp, như những sự kiện mang tính hàn lâm, chúng mình sẽ luôn lựa chọn có vương miện. Đó là trọng trách mà cả đội nên làm trong thời gian đương nhiệm, và cũng là niềm tự hào của chúng mình, của cả những người con muốn làm rạng danh Việt Nam.

Do đó, xin phép các anh, các chị, các cô, các chú, các dì các bác, các quý cư dân mạng, những bạn fan ủng hộ và đối nghịch với ủng hộ, những ai đã dành sự quan tâm và bảy tỏ quan điểm. Xin phép tất cả cho Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Hoa hậu Liên lục địa 2022, được phép đội vương miện của mình, và của toàn thể các bạn!".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ