Hòa Bình: Người dân “hoảng hồn” khi phát hiện nam thanh niên tử vong bên đường

GD&TĐ - Sáng nay, trong lúc phát cỏ, người dân xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) bất ngờ phát hiện chiếc xe máy nằm ven bờ đường Quốc lộ 21A. Mọi người tá hỏa khi nhìn thấy thi thể một nam thanh niên ngay cạnh đó.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Trưa 16/6, lãnh đạo UBND xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện một tử thi ở bên lề đường.

Vị lãnh đạo này cho biết, khoảng 8h hôm nay, trong quá trình phát quang bờ rào thì một người dân ở thôn Lũ, xã Phú Thành bất ngờ thấy chiếc xe máy nằm ven bờ đường Quốc lộ 21A. Sau đó người này gọi hàng xóm ra xem thì tá hỏa nhìn thấy một nam thanh niên trong tình trạng đã tử vong.

Khi phát hiện, nạn nhân nằm giữa bụi cỏ, cạnh chiếc xe máy và cách đường Quốc lộ khoảng 5-7m.

Cơ quan chức năng đã xác minh, nạn nhân tên là T. (18 tuổi, trú ở xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy). Nhận định ban đầu, nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông vào khoảng đêm ngày 14/6.

Hiện các cơ quan chức năng ở huyện Lạc Thủy đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Câu lạc bộ dàn nhạc ngũ âm của Trường PTDTNT Cà Mau trong một chương trình văn nghệ. Ảnh: QM

Trường dân tộc nội trú giữ hồn văn hóa Khmer

GD&TĐ - Các trường dân tộc nội trú ở Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, truyền dạy, xây dựng không gian văn hóa trong trường học, giúp học sinh dân tộc thiểu số giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Lớp học tình thương tại Giáo xứ Tắc Vân.

Những lớp xóa mù chữ trong nhà thờ

GD&TĐ - Giáo xứ Tắc Vân (Cà Mau) đã có 7 năm duy trì mở các lớp học tình thương, giúp nhiều trẻ em hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận tri thức.