HLV Solskjaer nói lý do khiến Man Utd thảm bại trước Leicester City

GD&TĐ - Man Utd hành quân tới sân King Power của Leicester City với chuỗi trận bất bại trên sân khách kỷ lục. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Solskjaer đã đại bại trước chủ nhà Leicester City.

HLV Solskjaer thừa nhận MU thua xứng đáng Leicester City.
HLV Solskjaer thừa nhận MU thua xứng đáng Leicester City.

Chủ nhà Leicester và Man Utd đã có cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn tại sân sân King Power. Chiến thắng xứng đáng 4-2 đã dành cho Jamie Vardy và các đồng đội. 

Man Utd đã có sự khởi đầu như mơ với siêu phẩm sút xa của Mason Greenwood ở phút 19. Thế nhưng, sai lầm của Harry Maguire giúp Youri Tielemans sút cầu âu đẹp mắt gỡ hoà 1-1.

Bị gỡ hòa, Man Utd thi đấu vô cùng lúng túng và liên tục bị các cầu thủ chủ nhà tấn công. Caglar Soyuncu đưa Leicester vượt lên dẫn 2-1, nhưng Rashford gỡ hoà ngay sau đó.

Tuy nhiên, chỉ đúng một phút sau, Jamie Vardy đã trừng phạt sai lầm hàng thủ Man Utd với cú vô-lê đẹp mắt nâng tỷ số lên 3-2. Đến phút bù hiệp hai, Patson Daka nhấn chìm đội khách với cú đệm lòng cận thành ấn định thắng lợi 4-2 cho Leicester.

Sau trận đấu, HLV Ole Gunnar Solskjaer thừa nhận đội bóng của ông không xứng đáng có điểm: “Khi nhìn vào diễn biến của trận đấu, cả 4 bàn thủng lưới đều đến từ sự mất tập trung và chúng tôi không xứng đáng có điểm".

Người thi đấu tệ nhất bên phía MU là Harry Maguire và chiến lược gia người Na Uy lý giải việc sử dụng cầu thủ mới hồi phục chấn thương này.

"Tôi quyết định để Maguire đá chính. Cậu ấy đã làm việc chăm chỉ trong những buổi tập vừa qua. Maguire cũng sẵn sàng ra sân. Đó là cầu thủ lớn và chúng tôi muốn dùng cậu ấy ngay khi có thể. Có thể Maguire cần một hiệp mới ổn định. Chúng ta có thể thấy cậu ấy thi đấu tốt hơn sau đó".

Solskjaer cũng nói rằng, sự vắng mặt của các cầu thủ Nam Mỹ có ảnh hưởng tới kết quả trận đấu: “Fred và Cavani là những cầu thủ giỏi và tôi tiếc không có họ ở đây. Tôi không biện minh cho thất bại vì họ không ra sân, hôm nay chúng tôi thua vì đã đá không hay”.

Ở trận đấu này, ngoài điểm sáng hiếm hoi là tiền đạo Greenwood, các cầu thủ còn lại của MU kể cả Ronaldo đều thi đấu rất tệ. Tuy nhiên, theo HLV Solskjaer đội bóng của ông bại trận vì sự tệ hại ở hàng thủ.

“Các bàn thua chúng tôi phải nhận đều có dấu ấn của sự nghèo nàn trong phòng ngự. Không chỉ các tiền vệ không bảo đảm được không gian, khi đối phương qua người chúng tôi đã để họ vượt qua quá dễ dàng”.

Tiền vệ Paul Pogba cũng cho rằng "Man Utd đáng thua". Chia sẻ trên BBC, cầu thủ người Pháp nói: "Chúng tôi đã chơi như vậy từ lâu rồi, mà không tìm ra vấn đề nằm ở đâu. Chúng tôi thủng những bàn ngu ngốc".

Theo thống kê, Man Utd chỉ giành chiến thắng trong 2/7 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Đó là sự chuẩn bị không thể tệ hơn trước thềm trận đấu với Atalanta ở Champions League vào giữa tuần tới.

Sắp tới, Quỷ đỏ còn lần lượt gặp Liverpool, Tottenham, Man City, Chelsea ở Premier League. Nếu Man Utd tiếp tục thi đấu thất vọng, nguy cơ HLV Solskjaer mất việc là rất lớn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hậu quả chết người nếu bắn vào MiG-31

Hậu quả chết người nếu bắn vào MiG-31

GD&TĐ - Theo Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Estonia là tướng Andrus Merilo, tấn công MiG-31 Nga sẽ gây ra những hậu quả chết người, không thể lường trước được.

Tên lửa chiến lược của Mỹ.

Chương trình Sentinel buộc phải ngủ đông

GD&TĐ - Chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa đầy hứa hẹn của Mỹ, LGM-35 Sentinel (Sentinel), tiếp tục bị đình trệ — thời hạn lại bị lùi lại.

Học sinh Đắk Lắk thích thú với những cuốn sách tại Ngày hội đọc sách 2025 của tỉnh. Ảnh: TT

Học tập suốt đời giữa đại ngàn Tây Nguyên: Từ cộng đồng đến công nghệ

GD&TĐ - Từ những lớp học cộng đồng giản dị giữa buôn làng đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các trường học hiện đại, phong trào học tập suốt đời đã và đang góp phần xây dựng một xã hội học tập vững bền, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển trong thời đại số trên cao nguyên Đắk Lắk.

Thầy Đăng luôn tìm tòi phương pháp giảng dạy mới mẻ tạo hứng thú cho học sinh với môn Tin học.

'Lập trình' tương lai cho học trò

GD&TĐ - Say mê công nghệ từ nhỏ, thầy Nguyễn Nhật Minh Đăng (30 tuổi, xã Đơn Dương, Lâm Đồng) đã chọn cho mình con đường đứng lớp, gieo tình yêu công nghệ cho học trò.