HLV Park Hang Seo được mời làm Giám đốc Kỹ thuật VFF?

GD&TĐ - HLV Park Hang Seo đang được nhắm đến cho chiếc ghế Giám đốc Kỹ thuật VFF sau khi chia tay Đội tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang Seo có cơ hội làm Giám đốc Kỹ thuật VFF.
HLV Park Hang Seo có cơ hội làm Giám đốc Kỹ thuật VFF.

Ngày 31/1, hợp đồng giữa HLV Park Hang Seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức kết thúc. Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ trở thành người tự do và đang nhận được sự săn đón của nhiều đội bóng ở châu Á.

Có nguồn tin cho hay, HLV Park đang được nhắm đến cho chiếc ghế Giám đốc Kỹ thuật VFF sau khi chia tay Đội tuyển Việt Nam. Giám đốc Kỹ thuật hiện tại của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang là ông Yusuke Adachi.

Dù vậy, hợp đồng của vị chuyên gia người Nhật Bản cũng đã sắp hết hạn và thầy Park đang được VFF quy hoạch vào vị trí này trong thời gian tới.

Thậm chí, HLV Park có thể sẽ kiêm nhiệm luôn vai trò Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (VPF) nếu đạt được thoả thuận với VFF.

Liên quan tới HLV Park Hang Seo, chiến lược gia người Hàn Quốc vừa bày tỏ cảm xúc trên trang MK.co.kr: “Tôi cảm thấy thoải mái khi nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng lắm lúc nghĩ lại tôi cũng buồn, tiếc nuối.

Tuy nhiên, cuộc đời ai cũng có những gặp gỡ, chia tay và đó là lựa chọn tất yếu của bóng đá Việt Nam. Đã đến lúc cho một sự thay đổi mới đối với tôi dù biết tôi đã đưa ra một quyết định khó khăn”.

Nhà cầm quân này cũng thổ lộ rằng, quyết định giã từ đội tuyển Việt Nam đau như "nỗi buồn mất đi người thân". Nhưng đó là việc ông phải làm. Đồng thời, thầy Park cũng cho rằng ông "không quá buồn vì thua Thái Lan tại chung kết AFF Cup 2022".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.