Hiếu thảo - nền tảng đạo đức trong giáo dục công dân

GD&TĐ - Từ ngàn xưa, ông cha ta đã dạy: “Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức”, bởi lẽ, biết ơn và kính trọng cha mẹ chính là bài học đầu tiên, sâu sắc nhất về nhân cách làm người.

Để học sinh thấm nhuần bài học về hiếu thảo, giáo viên không nên dừng lại ở những lời giảng khô khan, mà cần gắn liền với thực tế, cảm xúc. Ảnh: Xuân Phú
Để học sinh thấm nhuần bài học về hiếu thảo, giáo viên không nên dừng lại ở những lời giảng khô khan, mà cần gắn liền với thực tế, cảm xúc. Ảnh: Xuân Phú

Vậy làm thế nào để giữ gìn và phát huy giá trị ấy trong môn Giáo dục công dân - môn học không chỉ trang bị kiến thức pháp luật, mà còn chắp cánh cho những tâm hồn biết yêu thương?

Hiếu thảo - Viên gạch đầu tiên xây nên nhân cách

Hiếu thảo không đơn thuần là phụng dưỡng cha mẹ khi về già, mà là thái độ sống biết yêu thương, trân trọng công ơn sinh thành. Khi một đứa trẻ học cách quan tâm đến gia đình, các em cũng sẽ biết đồng cảm với những người xung quanh, từ đó hình thành lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Như nhà giáo dục John Dewey từng nói: “Giáo dục không phải là chuẩn bị cho cuộc sống, mà chính là cuộc sống”. Và hiếu thảo chính là một phần không thể thiếu trong hành trình ấy.

Câu chuyện nhỏ chạm đến trái tim

Trong lớp học, giữa những bài giảng về đạo đức và công dân, có một thứ ngôn ngữ không cần sách vở mà vẫn thấm sâu vào tâm hồn học trò - đó là những câu chuyện đời thường. Mỗi câu chuyện về tình cảm gia đình, về sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ, đều như những giọt nước mát lành thấm vào lớp đất khô cằn, giúp mầm yêu thương trong trái tim các em nảy nở.

Hãy nghe câu chuyện về cậu bé Minh Khang (8 tuổi, Đồng Nai) trong bài văn tả mẹ mà giáo viên chia sẻ. Mỗi chiều tan học, trong khi bạn bè rủ nhau chạy ùa ra sân chơi, em lại lặng lẽ ngồi bên mẹ, đôi bàn tay nhỏ xíu thoăn thoắt nhặt từng cọng rau. Mẹ em bị đau lưng kinh niên, mỗi lần cúi xuống là những tiếng rên khe khẽ. Minh Khang nghe được điều ấy. Em không nói những lời hoa mỹ, chỉ đơn giản là: “Con làm được việc gì thì làm, để mẹ đỡ mệt!”.

Có một chi tiết khiến cô giáo chủ nhiệm không thể nào quên: “Một hôm trời mưa, thấy mẹ đi chợ về ướt đẫm, Minh Khang vội chạy ra lấy khăn khô lau tóc cho mẹ, rồi tự tay bê nồi cơm nóng mà đôi tay bé xíu của em run run vì nóng”. Khi được hỏi sao không đợi mẹ làm, em ngước mắt lên: “Mẹ đau lưng mà cô ơi, mẹ cúi xuống là đau lắm”.

Những điều giản dị ấy chính là phép màu của lòng hiếu thảo - nó không cần đợi đến khi ta trưởng thành, không cần chờ dịp đặc biệt. Nó bắt đầu từ việc biết nhìn thấy nỗi vất vả của người thân và dám nói một câu giản đơn: “Để con làm giúp!”.

hieu-thao-nen-tang-dao-duc-trong-giao-duc-cong-dan2.jpg
Ảnh minh họa INT.

Đưa hiếu thảo vào bài giảng: Từ lý thuyết đến trái tim

Để học sinh thấm nhuần bài học về hiếu thảo, giáo viên không nên dừng lại ở những lời giảng khô khan, mà cần gắn liền với thực tế, cảm xúc. Dưới đây là một số phương pháp hiệu quả:

- Kể chuyện đời thường: Những câu chuyện về tình cảm gia đình, về sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ sẽ chạm đến trái tim học sinh. Câu chuyện về bé Minh Khang ở trên cho thấy những điều giản dị ấy chính là phép màu của lòng hiếu thảo - nó không cần đợi đến khi ta trưởng thành, không cần chờ dịp đặc biệt. Nó bắt đầu từ việc biết nhìn thấy nỗi vất vả của người thân và dám nói một câu giản đơn: “Để con làm giúp ạ!”.

Những câu chuyện như thế không cần giáo án, không cần điểm số. Chúng tựa như những thước phim ngắn chiếu trong tâm trí học sinh, khiến các em chợt nhận ra: “À, thì ra hiếu thảo đơn giản là thấy mẹ mệt thì nhặt giúp rau, thấy cha ướt thì đưa khăn”.

- Hoạt động trải nghiệm: Giáo viên có thể tổ chức hoạt động “Một ngày làm cha mẹ”, để học sinh đóng vai phụ huynh để thấu hiểu nỗi vất vả của cha mẹ hoặc “Viết thư tri ân” để học sinh tỏ lòng biết ơn tới ông bà, cha mẹ.

Hiếu thảo - Gốc rễ của lòng nhân ái

Như câu chuyện cổ tích “Sự tích cây vú sữa” cho ta thấy được tấm lòng yêu thương vô bờ bến của người mẹ, khiến chúng ta hiểu rằng hiếu thảo mãi là gốc rễ của lòng nhân ái. Khi một đứa trẻ biết nói “Con cảm ơn bố mẹ” chân thành, đó là lúc chúng ta đã chạm vào điều thiêng liêng nhất của giáo dục.

Hiếu thảo - Giá trị phi thường xuất phát từ trái tim

“Dạy con từ thuở còn thơ/ Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”. Hãy để mỗi giờ Giáo dục công dân không chỉ là tiết học, mà là hành trình gieo trồng những trái tim biết yêu thương - bắt đầu từ mái ấm gia đình, tỏa rộng ra xã hội.

“Trong thế giới vội vã này, tình yêu thương gia đình chính là điểm tựa bình yên nhất. Hiếu thảo - đó là khi ta biến những điều nhỏ bé thành phi thường bằng cả trái tim”.

Hiếu thảo không phải là điều gì to tát, mà là những hành động nhỏ mỗi ngày: Một cái ôm, một lời hỏi thăm, hay tự giác học tập để bố mẹ yên lòng. Hãy để các em lớn lên không chỉ với kiến thức, mà còn với một trái tim biết yêu thương và trân trọng cội nguồn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ