Hí hửng cùng chồng đi du lịch Ngày Gia đình, vợ sốc nặng chứng kiến cảnh tượng không ngờ

Hí hửng cùng chồng đi du lịch Ngày Gia đình, vợ sốc nặng chứng kiến cảnh tượng không ngờ

Thảo là người từ quê lên thành phố học tập. Tốt nghiệp với tấm bằng loại Giỏi trên tay, cô không quá khó khăn để tìm được một công việc tốt với mức lương khá. Ngoại hình lại ưa nhìn, tính tình hiền lành, Thảo được rất nhiều chàng trai xung quanh để ý.

25 tuổi, Thảo quen và yêu Hùng - anh trai của một bạn đồng nghiệp nơi Thảo làm việc. Sau 2 năm tìm hiểu, Thảo đã thật sự hạnh phúc đến phát khóc khi được Hùng ngỏ lời cầu hôn ở bãi biển trong một khung cảnh không thể lãng mạn hơn.

Những người chứng kiến hôm ấy đều bày tỏ sự ngưỡng mộ cặp đôi trai tài gái sắc và mong tình yêu ấy sớm có trái ngọt. Thế nhưng, sau gần 4 năm về chung một nhà, tin vui vẫn chưa đến với vợ chồng Thảo.

Thảo buồn và Hùng có lẽ cũng vậy. Nhưng anh chưa bao giờ gây áp lực chuyện có con với vợ. Thảo giỏi giang, biết quan tâm mọi người và sống chân thật nên ngoài việc muộn con, cô vẫn luôn được mọi người trong gia đình nhà chồng yêu mến.

Vì cả hai vợ chồng đều bận rộn với công việc, ít có thời gian đi du lịch cùng nhau nên khi biết, Ngày Gia đình Việt Nam năm nay rơi vào cuối tuần, lại vào tuần 2 vợ chồng Thảo "vãn" việc nên Thảo mừng lắm.

Thảo bàn với Hùng lên kế hoạch đi chơi 2 ngày 1 đêm ở Tam Đảo và được Hùng hưởng ứng. Sau khi đặt phòng khách sạn và tìm hiểu những địa điểm sẽ đến để "check in" khi ở phố núi này, Thảo ngồi mường tượng đến giây phút hai vợ chồng được tận hưởng trọn vẹn ý nghĩa của ngày gia đình.

Thảo không còn quá trẻ để mơ mộng nhưng vẫn luôn khát khao được yêu, được thể hiện tình cảm với người mình thương – người chồng thân yêu của cô. Hai vợ chồng Thảo cũng chưa vướng bận con cái nên vẫn có nhiều khoảnh khắc riêng tư của cặp vợ chồng son.

Sau ngày thứ 7 khám phá một số điểm ở Tam Đảo, hai vợ chồng Thảo ăn tối tại một nhà hàng sang trọng và dĩ nhiên là có một đêm lãng mạn bên nhau.

Sáng hôm sau, đúng Ngày Gia đình Việt Nam, khi Thảo vẫn đang chìm trong men say của hạnh phúc, tiếng chuông điện thoại của Hùng làm cô tỉnh giấc. Nghe qua điện thoại, Thảo phần nào nhận thấy, hình như có gì đó không ổn xảy ra.

Cúp máy, Hùng có vẻ căng thẳng nói phải về Hà Nội gấp vì có sự cố phát sinh cần giải quyết ngay và không ai có thể làm thay anh được. Thảo biết tính chất công việc của Hùng hay có những việc đột xuất nên dù buồn vì kỳ nghỉ bị cắt ngang nhưng cô vẫn ủng hộ chồng ưu tiên công việc.

Thảo thu xếp hành lý cùng chồng về Hà Nội và đứng ở cửa nhà nhìn Hùng vòng xe quay đi trong vội vã. Tự dưng, cô không còn thấy buồn mà thấy thương chồng vất vả, ngày nghỉ còn không trọn vẹn.

Buổi trưa, đang loay hoay nấu mì ăn tạm, Thảo nhận được cuộc gọi của Ngân, một chị đồng nghiệp cùng phòng khá thân của Thảo.

"Này, chị tưởng vợ chồng em đi Tam Đảo hâm nóng tình cảm? Sao xe lại đang ở Ecopark thế?"

"Nhà em về rồi vì anh nhà em phải đến công ty xử lý việc gấp. Mà sao xe lại ở tận Ecopark được. Hay chị nhìn nhầm", Thảo bán tín bán nghi.

"Ơ, nhầm là nhầm thế nào. Con xe nhà em chị lạ gì. Thế đợi chị chụp ảnh cho xem nhá".

Lúc xem tin nhắn Ngân gửi, Thảo chột dạ vì đúng là xe của nhà mình. Vội bốc máy lên gọi cho Hùng, ở đầu dây bên kia, Hùng cũng tỏ ra vội vã, anh nói đang bận xử lý công việc ở công ty, có gì tối nói chuyện sau.

Kết thúc cuộc trò chuyện vỏn vẹn vài câu, trong đầu Thảo bắt đầu có một chút hoài nghi. Cô tin tưởng chồng nhưng vẫn thắc mắc tại sao xe lại ở một nơi cách chỗ anh làm việc đến cả vài chục cây số. Anh có cho ai mượn hay đang giấu cô việc gì.

Nghĩ đi nghĩ lại, Thảo liền gọi xe đi thẳng sang Ecopark giữa trưa nắng. Trên xe, cô tự trấn an bản thân mình rằng, chắc có uẩn khúc gì và cô đang quá đa nghi.

Thế nhưng, những gì mà Thảo chứng kiến buổi chiều hôm ấy đã khiến cô ngã quỵ. Trong công viên, một gia đình nhỏ đang dạo bước cùng nhau trên nền cỏ xanh, có bố, có mẹ và có một cậu con trai chừng 2 tuổi.

Người bố kiệu cậu con trai lên cổ và dắt tay người phụ nữ đi bên cạnh. Lát sau, đứa con chạy và hai người lớn cùng vờn, nô đùa với nhau rất hạnh phúc. Người phụ nữ chốc chốc lại lấy khăn lau mồ hôi cho hai bố con.

Họ hạnh phúc là vậy nhưng tim Thảo lại đau nhói vì ông bố trong khung cảnh ấy không ai khác, chính là Hùng chồng cô. Thảo không muốn tin những gì vừa chứng kiến là sự thật nhưng rốt cuộc mọi thứ đã diễn ra, ngay trước mặt cô và ngay trong ngày kỷ niệm về gia đình.

Thay vì xông tới hỏi cho ra nhẽ, Thảo lùi lại, nước mắt rơi lã chã. Cô nhận ra, chưa bao giờ cô thấy chồng mình cười sảng khoái và vô tư đến vậy. Có lẽ, đó mới là gia đình mà Hùng thực sự cần.

Bất chợt, nhìn 3 con người ấy bên nhau nói cười vui vẻ, Thảo ngỡ rằng, chính mình mới là người thừa chen chân vào cuộc sống hạnh phúc của gia đình họ…

Theo giadinh.net.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.