Hành trình vượt khó tìm tri thức của nữ sinh người Raglay

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đến từ vùng quê đặc biệt khó khăn ở tỉnh Khánh Hoà, nhưng cô gái người Raglay Cao Thị Thanh Lễ đã cố gắng để nuôi ước mơ trở thành giáo viên.

Cao Thị Thanh Lễ hiện đang là sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn, Quy Nhơn. Ảnh: NVCC.
Cao Thị Thanh Lễ hiện đang là sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn, Quy Nhơn. Ảnh: NVCC.

Con đường đi tìm tri thức

Cao Thị Thanh Lễ là người dân tộc Raglay, sinh ra và lớn lên ở thôn Cô Lắc, xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hoà. Đến từ miền núi đặc biệt khó khăn, gia đình Lễ có bố mẹ đều làm nghề nông, thu nhập bấp bênh, không ổn định, khó có thể trang trải cuộc sống. Lễ là con út, trước em đã có hai chị gái phải nghỉ học đại học để đi làm vì không đủ điều kiện học tiếp.

Với Lễ, con đường đi tìm tri thức là một hành trình khó khăn. Ngay từ khi học THCS, trong khi bạn bè cùng trang lứa vẫn được gia đình người thân quan tâm, chăm sóc, Lễ đã phải xa nhà để học nội trú. Một mình đặt chân đến ngôi trường mới, phải học cách sống tự lập đã khiến cô bé người Raglay nhiều lần bật khóc vì nhớ nhà.

“Em muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến cha mẹ -người đã sinh ra và dạy dỗ em nên người. Em cảm ơn thầy cô, bạn bè vì đã là một phần quý giá trong thanh xuân tươi đẹp của em" - Lễ chia sẻ.

Nhờ sự động viên từ gia đình, sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè đã giúp em sớm vượt qua những khó khăn để tiếp tục hành trình theo đuổi con chữ.

Bên cạnh đó, trong quá trình học THPT, em đã được truyền cảm hứng mạnh mẽ từ cô giáo chủ nhiệm của mình. Cô luôn động viên, giúp đỡ những lúc em gặp khó khăn và áp lực trong học tập cũng như khơi nguồn cố gắng để đương đầu thử thách. Hơn hết, dù gặp phải thất bại hay trắc trở, Lễ luôn nhớ đến cha mẹ - nguồn động lực lớn nhất giúp em vươn lên không ngừng nghỉ mỗi ngày.

Ngoài những giây phút áp lực, mệt mỏi, Lễ là cô gái năng động hoạt bát. Em tham gia vào các hoạt động thể thao, văn nghệ và câu lạc bộ sách của trường sau những giờ học căng thẳng. Chính những hoạt động ấy đã khiến em thêm tự tin và tìm ra con đường hoàn thiện bản thân.

Cao Thị Thanh Lễ tham dự lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 tại Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Cao Thị Thanh Lễ tham dự lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 tại Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Không ngừng theo đuổi ước mơ

Sau những gian nan, thử thách khi vượt qua hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để chạm tay đến con chữ, Lễ đã vinh dự được chọn là một trong những gương mặt trong Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022.

Chia sẻ về trải nghiệm của bản thân, Lễ vui vẻ bày tỏ: “Khi biết mình sẽ được vinh danh tại Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS, em cảm thấy khá bất ngờ, ngạc nhiên. Và hơn hết, em thấy rất vinh dự và biết ơn thầy cô, ban tổ chức đã tạo điều kiện cho em được đặt chân đến thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến.”

Cũng trong chương trình này, cô gái người Raglay đã được gặp gỡ và tiếp xúc, trò chuyện cùng nhiều bạn trẻ người dân tộc thiểu số trên toàn quốc có hoàn cảnh giống mình. Chuyến đi này đã mang đến nhiều kỷ niệm đẹp và cả động lực tiếp tục cố gắng cho Lễ.

Khi lên lớp 12, cũng như bao bạn học sinh khác, Lễ đã phân vân trước nhiều lựa chọn ngành học nhưng cuối cùng em quyết tâm theo đuổi ngành sư phạm vì trở thành giáo viên là ước mơ từ nhỏ của em. Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022, em xuất sắc đạt được 27 điểm. Với số điểm này, em chọn theo học ngành Giáo dục Tiểu học tại Trường Đại học Quy Nhơn.

Thời gian đầu khi là sinh viên đại học, Lễ chia sẻ: “Em cảm thấy lo lắng và sợ rằng mình sẽ khó thích nghi được nhanh với cuộc sống sinh viên nhưng những trải nghiệm khi từng đi học nội trú cùng sự động viên từ gia đình, bạn bè đã giúp em hoà nhập nhanh chóng.”

Hiện tại, bên cạnh việc học, em còn năng nổ tham gia các câu lạc bộ tình nguyện, câu lạc bộ học thuật của khoa và của trường.

“Là những người trẻ chúng ta phải sống có ước mơ, có lý tưởng và không ngừng phấn đấu để thực hiện lý tưởng cao đẹp ấy. Đừng chùn bước trước những khó khăn, trở ngại của cuộc sống mà hãy nhớ rằng " áp lực tạo nên kim cương", hãy lấy những áp lực đó làm động lực để không ngừng cố gắng mỗi ngày. Mọi sự nỗ lực của chúng ta sẽ luôn được thừa nhận và đền đáp xứng đáng “, Cao Thị Thanh Lễ nhắn nhủ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ