Hành trình truy bắt hung thủ giết tài xế giấu xác trong cabin ô tô

Ròng rã 2 ngày 3 đêm theo dấu nhóm đối tượng giết người cướp của, giấu xác nạn nhân trên cabin container, cuối cùng 2 mũi trinh sát PC45 (Công an tỉnh Bắc Ninh) tóm gọn bộ đôi sát thủ.

Tài xế P. được phát hiện chết trong cabin xe container.
Tài xế P. được phát hiện chết trong cabin xe container.

Khuôn mặt có phần xạm đi vì mấy đêm thức trắng, Thiếu tá Nguyễn Mậu Tuân - Phó phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh Bắc Ninh - kể lại chi tiết cuộc truy bắt 2 hung thủ chính ra tay sát hại tài xế Chu Văn P. (Sinh năm 1978, trú tại xã Trung Tú, Ứng Hòa, Hà Nội) sau đó giấu xác trong cabin xe container.

Ngay sau khi nhận thông tin về một xác chết bị trói chặt chân bằng dây sạc điện thoại trong cabin chiếc container nằm bất động hơn 2 ngày giữa cánh đồng thuộc khu vực thị trấn Thứa (huyện Lương Tài, Bắc Ninh), Phòng Cảnh sát Hình sự đã cử những trinh sát dày dạn kinh nghiệm nhất tiếp cận hiện trường.

"Sau vài tiếng nghiên cứu, chúng tôi đánh giá nhanh, hung thủ sát hại anh P., phải là người có mối quan hệ quen biết với nạn nhân và chắc chắn biết lái xe container.

Từ những nhận định chính xác này, chúng tôi lần theo dấu vết nơi chiếc xe bắt đầu xuất phát và phát hiện, xe lấy lô thép trị giá 405 triệu đồng từ nhà máy thép Hòa Phát tại địa bàn Hải Dương, sau đó xuôi hướng Hà Nội.

Tuy nhiên, một điều lạ lùng là khi chiếc xe qua trạm thu phí quốc lộ 5 khu vực Hưng Yên thì trên xe không hề có hàng, dù trước đó, chúng tôi xác minh xe rời khu vực địa bàn Kim Thành (Hải Dương) vẫn chất đầy hàng bên trên" - Thiếu tá Tuân nói.

Áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ công an xác minh được nơi tiêu thụ số thép trên là một công ty có trụ sở tại Chân Tảo (Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội).

"Rà soát mối quan hệ, liên lạc giữa chủ công ty này với các đối tượng trước thời điểm xảy ra vụ án, chúng tôi phát hiện ra 2 nghi can chính gây ra vụ án là Trương Việt Cường (biệt danh Xệ Nát, SN 1979, Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương) và Nguyễn Minh Liêm (Kim Xuyên, Hải Dương)".

Sau gần 2 ngày 3 đêm thức trắng, củng cố thêm nhiều bằng chứng, đến trưa 18/2, anh em trong phòng chia làm 2 tổ đi bắt hung thủ. Mũi 1 do Thượng tá Nguyễn Công Khôi - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (PC45, Công an tỉnh Bắc Ninh) dẫn đầu đi Quảng Ninh bắt Liêm; Mũi 2 do Thiếu tá Nguyễn Mậu Tuân - Phó phòng Hình sự (PC45) dẫn đầu sang địa bàn Kim Thành (Hải Dương) bắt Cường.

"Ngay trong ngày, chúng tôi đã bắt gọn 2 hung thủ máu lạnh giết tài xế P. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, chúng cúi đầu nhận toàn bộ tội lỗi do mình gây ra”.

Theo Người Đưa Tin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tại Hệ thống Giáo dục Nobel School, “bữa ăn hạnh phúc” được cụ thể hóa bằng quy trình kiểm soát chặt chẽ, thực đơn khoa học…

Bữa ăn hạnh phúc tại Nobel School

GD&TĐ - Tại Hệ thống Giáo dục Nobel School, “bữa ăn hạnh phúc” được cụ thể hóa bằng quy trình kiểm soát chặt chẽ, thực đơn khoa học…

Tập thơ 'Ai dậy sớm' có tranh minh họa sinh động của Chu Linh Hoàng. Ảnh: Bình Thanh

Từ trang sách: Quà mới từ sớm Xuân

GD&TĐ - 'Ai dậy sớm' tập hợp 29 bài thơ của Võ Quảng (1920 - 2007), trong đó có nhiều thi phẩm in trong sách giáo khoa và được nhiều thế hệ yêu thích...