Gia đình chị Nguyễn Thị Tâm (1992) và anh Đặng Công Phong (1991) (huyện Quảng Điền, thành phố Huế) kết hôn từ năm 2016. Song, suốt gần 10 năm, anh chị sống trong nỗi khắc khoải chờ đợi một tiếng cười trẻ thơ, thanh âm thiêng liêng mà bất cứ người làm cha làm mẹ nào cũng mong được lắng nghe.
Là một gia đình thuần nông, cuộc sống của anh chị gắn với ruộng đồng, nắng mưa và những tháng ngày “thiếu trước hụt sau”. Anh Phong làm phụ hồ, công việc bấp bênh theo thời vụ, còn chị Tâm quanh quẩn với luống rau, mảnh ruộng. Cái nghèo đã đủ khiến cuộc sống trở nên nhọc nhằn, nhưng nỗi khao khát có con mới là điều khiến trái tim họ đau đáu từng ngày.
Năm 2021, chị Tâm từng mang thai tự nhiên, nhưng niềm vui chưa trọn vẹn thì bác sĩ kết luận thai trống ở tuần thứ 7. Cú sốc ấy đã dập tắt mọi ước mơ vừa được nhen nhóm của anh chị. Đến năm 2023, hai anh chị quyết định đi khám chuyên sâu. Kết quả cho thấy, anh Phong bị tinh trùng yếu và phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm là hy vọng khả thi nhất.
Gom góp hết số tiền ít ỏi, vay mượn thêm khắp nơi, anh chị thực hiện IVF tại một trung tâm gần nhà. Song, lần chuyển phôi đó không thành công. Năm 2025, nhờ người quen giới thiệu, anh chị biết đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. Chị Tâm được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ xin xét duyệt hỗ trợ IVF miễn phí. Chị Tâm - anh Phong sau đó được thông báo trở thành 1 trong 10 gia đình được hỗ trợ toàn bộ chi phí thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.
Đây là câu chuyện được chị Tâm - anh Phong chia sẻ trong khuôn khổ chương trình “Lễ công bố và trao quyết định 10 ca thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí 100%" do Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức.
Đối với các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn, được ôm trong tay những em bé xinh xắn, khỏe mạnh là món quà đầy diệu kỳ. Trải qua nhiều gian nan, chị Hồ Thị Chính (1993) và anh Lê Đức Huy (1987) (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đã nhận "trái ngọt" nhờ phương pháp IVF.
Kết hôn vào năm 2018, chỉ một năm sau, anh chị hạnh phúc khi đón tin vui mang thai. Niềm vui vừa mới chớm nở, thì khi đi khám, chị Chính được thông báo không có phôi thai và túi thai.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ chồng chị Chính sinh sống bằng nguồn thu nhập từ công việc làm thuê cạo mủ cao su và đồng lương ít ỏi của anh Huy ở xã. Điều kiện kinh tế không cho phép họ tiếp cận các bệnh viện lớn, chuyên khoa, nên suốt 5 năm sau đó, hành trình tìm con của anh chị chỉ là những thang thuốc Nam, thuốc Bắc và nỗi mong chờ mòn mỏi.
Áp lực khi anh Huy là con trai một, dù chồng thấu hiểu, gia đình cảm thông, nhưng chị Chính từng nghẹn ngào đề nghị ly hôn để anh có thể đi tìm hạnh phúc mới. Sau tất cả, anh đã động viên chị cố gắng tiếp tục chặng đường tìm con.
Không những khó khăn về kinh tế, hoàn cảnh chị Chính cũng đầy thương cảm khi là em út trong gia đình có 3 anh chị bị nhiễm chất độc da cam (2 người đã mất). Năm 2023, vợ chồng chị Chính vượt hơn 600km, ngồi tàu xuyên đêm suốt 13 tiếng đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội thăm khám. Tại đây, bác sĩ kết luận anh chị cần thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.
May mắn mỉm cười khi gia đình chị Chính nhận được gói hỗ trợ của Bệnh viện. Sau lần chuyển phôi đầu tiên vào tháng 8/2023, chị Chính đã đậu thai. Ngày 27/4/2024, bé Lê Đức Hiệu cất tiếng khóc chào đời, khép lại hành trình 6 năm đợi chờ của anh chị với cái kết ngọt ngào nhất.
Theo các bác sĩ, tình trạng quan hệ tình dục thường xuyên trong một năm, không sử dụng biện pháp tránh thai nào nhưng vẫn không thể có thai được gọi là vô sinh. Vô sinh được chia thành vô sinh thứ phát và vô sinh nguyên phát. Vô sinh có thể do những vấn đề ở người vợ, có thể do một số vấn đề ở người chồng. Hoặc, cũng có thể do cả hai vợ chồng, hay không rõ nguyên nhân.
Các phương pháp điều trị vô sinh, hiếm muộn gồm: bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI), thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI), trưởng thành trứng non trong ống nghiệm (IVM), trữ lạnh phôi, noãn và tinh trùng, hỗ trợ phôi thoát màng (AH), xét nghiệm di truyền tiền làm tổ (PGT).