Thành tích của Phùng Quang Dũng, lớp 9A2 Trường THCS Thành Công (phường Giảng Võ, TP Hà Nội) không chỉ là phần thưởng cho những đêm dài miệt mài bên trang sách, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của đam mê, ý chí...
Gặp Dũng ngoài đời, ít ai nghĩ cậu bạn có vóc dáng thư sinh, nụ cười hiền ấy lại sở hữu một “kho tư liệu sống” về lịch sử phong phú đến vậy. Dũng học đều các môn, nổi bật ở Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, nhưng Lịch sử mới là thế giới mà em thực sự thuộc về.
“Em thích cảm giác được trò chuyện với quá khứ, được hiểu dân tộc mình và thế giới đã đi qua những chặng đường như thế nào, như thế lịch sử như một cuộc khám phá, rất sinh động, gắn bó với cuộc sống chứ không khô khan đâu...”, Dũng tâm sự.
Tình yêu với ấy bắt đầu từ năm lớp 8, khi Dũng mạnh dạn tham gia kỳ thi Olympic các môn văn hóa do trường tổ chức. Lần đầu thử sức, em đã giành giải Nhì cấp quận và được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi Lịch sử. Bước ngoặt ấy giống như cánh cửa mở ra một hành trình mới - nơi những bài học tưởng chừng khô khan bỗng trở nên sống động qua từng lời giảng của cô Lê Thị Kim Ngân và cô Đỗ Thị Thúy. Hai cô giáo không chỉ truyền đạt kiến thức lịch sử mà còn “thắp lên” trong Dũng ngọn lửa tự hào dân tộc, để em hiểu rằng học Sử không phải để nhớ ngày tháng, mà để hiểu con người, thời đại và kiên định theo đuổi con đường đã chọn.
Năm lớp 9, theo Dũng là giai đoạn áp lực nhất, khi em vừa phải chuẩn bị thi vào lớp 10, vừa dồn sức cho đội tuyển. Có những đêm, cậu học trò ngồi bên bàn học đến 2-3 giờ sáng, tự hệ thống sự kiện, so sánh từng mốc thời gian, luyện cách lập luận chặt chẽ. Dũng kể, mỗi khi mệt, em lại mở lại những trang viết về chiến thắng vang dội của dân tộc hay sự kiện lịch sử lý thú để cuốn tan vất vả. Khi ấy, trong cậu chỉ còn sự say mê và khát khao chinh phục tri thức.
Theo cô Nguyễn Ngọc Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Thành Công (phường Giảng Võ), qua trao đổi, các thầy cô nhận xét Phùng Quang Dũng là học trò có tư duy logic, trình bày mạch lạc và đặc biệt kiên trì. Còn với bạn bè, em là người khiêm tốn, sẵn sàng chia sẻ tài liệu, cùng cả nhóm giải đề đến khi hiểu mới thôi.
“Thành tích của Dũng đạt được hôm nay không chỉ là niềm vui riêng, mà còn là niềm tự hào chung của tập thể lớp 9A2 và trường THCS Thành Công. Tôi tin rằng, với bản lĩnh, niềm đam mê và tinh thần học tập nghiêm túc, Phùng Quang Dũng sẽ còn tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên con đường phía trước”, cô Ngọc Anh chia sẻ.