Hành động vội vàng, con trai khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu tăng tột đỉnh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu không chỉ khiến các nàng dâu mệt mỏi, stress mà ngay cả những ông chồng cũng lâm vào cảnh bế tắc.

Hành động vội vàng, con trai khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu tăng tột đỉnh

Tôi năm nay 32 tuổi, lập gia đình đến hiện tại được hơn 1 năm. Vợ chồng tôi chưa có em bé. Hơn 1 năm nay tôi loay hoay không biết phải ứng xử như thế nào mối quan hệ giữa mẹ chồng, em gái với vợ tôi.

Mẹ tôi năm nay 52 tuổi. Từ lúc mẹ lấy chồng là bà ở nhà nội trợ nên tư tưởng hơi cổ hủ và khắt khe nhưng bản chất mẹ là người tốt. Vợ tôi cũng là người rất ngoan, chịu khó kiếm tiền và nhường nhịn những khi bố mẹ tôi nói khó nghe nhưng không hiểu sao mẹ tôi vẫn luôn phàn nàn về con dâu.

Mẹ nói vợ tôi không khéo léo. Cô ấy đi làm về muộn thì mẹ nghĩ vợ tôi trốn tránh việc nhà. Bà hay so sánh vợ tôi với bà ngày xưa. Mẹ cho rằng, phụ nữ chỉ cần dành thời gian lo toan cho gia đình là được.

Còn em gái tôi thì trách móc tôi chỉ biết chăm vợ không để ý đến mẹ khiến mẹ bị tổn thương. Tôi rất buồn nhưng chỉ biết im lặng và giữ kín không dám kể cho vợ biết.

Gần đây, vợ tôi công việc áp lực quá, bị sếp trách mắng rất nặng nên cô ấy đã mang bộ mặt nặng nề về nhà và lên thẳng phòng của mình. Mẹ tôi đã gọi tôi xuống và nói với tôi những lời lẽ khó chịu, con dâu gì đi làm về đã không phải làm gì rồi mà còn thái độ mang cái mặt như cục chì về nhà.

Những lời nói khó nghe đó đúng lúc vợ tôi đi xuống nghe được. Cô ấy sốc nhưng im lặng. Là người ở giữa, tôi biết tình hình khó thể dung hòa một sớm một chiều. Tôi thông báo với bố mẹ là vợ chồng tôi sẽ ra căn nhà bố mẹ tôi cho để ở riêng, cũng đúng thời điểm hết hạn cho thuê nhà. Tất nhiên là bố mẹ tôi không đồng ý, căn ngăn và mẹ tôi xúc phạm vợ tôi vì cho rằng cô ấy xui khiến nên con trai bà mới bỏ nhà ra ngoài ở.

Vợ chồng tôi vẫn quyết tâm chuyển đi. Sau đó, mẹ đã gọi điện xúc phạm bố mẹ vợ tôi khiến hai bên rất căng thẳng. Vợ tôi đến lúc này không im lặng được nữa. Cô ấy về nhà tôi và nói chuyện, hai bên to tiếng phải nhờ cả hàng xóm sang tôi mới kéo được vợ tôi về nhà. Mẹ tôi nói tôi phải bỏ vợ và về nhà ở. Không bà sẽ lấy lại căn nhà đó.

Ngay sau đó l, tôi đã sang tên căn nhà đó cho vợ tôi để tránh việc mẹ nói xảy ra. Nhưng dường như việc tôi làm đã đổ thêm dầu vào lửa. Mẹ tôi lại càng ghét cô ấy hơn vì nghĩ cô ấy đã khéo nịnh để tôi sang tên nhà cho cô ấy. Giờ tôi đang không biết phải làm sao thưa chuyên gia!.

Chuyên gia tâm lý Lê Văn Thắng trả lời:

Chuyên gia tâm lý Lê Văn Thắng.
Chuyên gia tâm lý Lê Văn Thắng.

Chào bạn. Nghe chia sẻ của bạn tôi cảm nhận được nỗi lo lắng cũng như khó xử của bạn giữa tình nghĩa mẫu tử và phu thê. Chuyện mẹ chồng nàng dâu vẫn luôn là câu chuyện của nhiều gia đình. Với những gì bạn chia sẻ, ngoài sự cảm thông ra tôi nhận thấy cách bạn ứng xử khi có mâu thuẫn chưa phù hợp dẫn tới sự việc đi quá xa.

Việc các bạn ra ở riêng là phù hợp nhưng thời điểm bạn lựa chọn thì chưa. Đặc biệt việc đó bạn nói rằng “thông báo” cho bố mẹ về quyết định ra ở riêng, không phải các bạn “xin phép”.

Tiếp đến, bố mẹ bạn gây sức ép sẽ lấy lại nhà để vợ chồng bạn về thì bạn lại âm thầm sang tên căn nhà đó cho vợ bạn. Thực tế căn nhà đó là tiền gom góp của bố mẹ bạn nên việc bạn làm như vậy sẽ gây hiểu lầm vợ bạn lừa chiếm đoạt tài sản.

Bố mẹ bạn cũng rất buồn vì bạn ủng hộ vợ mà xa cách họ. Điều này sẽ gây căng thẳng thêm giữa bố mẹ và vợ bạn. Với phản ứng của bố mẹ bạn yêu cầu bạn bỏ vợ và quay về nhà luôn thì mức độ mâu thuẫn đang ở đỉnh điểm. Trong tình huống hiện tại, bạn cần bình tĩnh và bản lĩnh để giải quyết sự việc.

Việc đầu tiên bạn trả lời câu hỏi của bố mẹ bạn là lựa chọn vợ hay lựa chọn bố mẹ đẻ của mình. Bạn đã rơi vào tình huống khó. Tuy nhiên bạn có thể nhìn nhận thấy bản chất của mọi việc bố mẹ bạn làm cũng chỉ vì muốn bạn được hạnh phúc nhưng vì hiểu lầm, chưa phù hợp về lối sống dẫn tới mâu thuẫn tăng lên.

Do vậy, người thông minh nếu biết tình cảm của mình với vợ còn nhiều thì hãy giữ lấy hạnh phúc đó. Có những người, trước mắt họ chấp nhận xa bố mẹ mình nhưng khi họ chứng minh được vợ chồng họ thực sự sống hạnh phúc, lúc đó bố mẹ cũng hiểu ra và đón nhận con dâu bạn ạ.

Ngoài việc lựa chọn, vợ chồng bạn hãy chủ động sang tên gửi lại căn nhà đó cho bố mẹ bạn, vì dù sao đó là tài sản của họ mua để bố mẹ bạn có quyền quyết định căn nhà đó, không hiểu lầm về vợ bạn. Nếu bố mẹ bạn đồng ý cho vợ chồng bạn ở căn nhà đó thì tốt, trường hợp khác thì vợ chồng bạn cần chấp nhận đi thuê nhà ở.

Sau đó, bạn nên dành nhiều thời gian về thăm bố mẹ mình thường xuyên để có thể trò chuyện cho bố mẹ bạn vui vẻ. Một thời gian cảm xúc tiêu cực mọi người sẽ lắng xuống, lúc đó tôi nghĩ vợ chồng bạn lựa thời điểm phù hợp nói lời xin lỗi chân thành tới cha mẹ mình.

Thời gian cũng như những giải pháp đúng đắn sẽ giúp tình hình dần dần đi vào quỹ đạo ổn bạn ạ.

Chúc vợ chồng bạn sớm có tin vui và hòa thuận với bố mẹ!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.