Hàng trăm con chim quý hiếm được thả về rừng

GD&TĐ - Hàng trăm cá thể động vật quý hiếm, chủ yếu là các loài chim được thả về tự nhiên.

Hàng trăm cá thể chim quý được thả về rừng.
Hàng trăm cá thể chim quý được thả về rừng.

Ngày 26/4, phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Bình Dương) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương đã thả hàng trăm cá thể động vật quý, hiếm về rừng.

Số cá thể này được thả tại rừng Kiến An (xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương).

Hơn 250 cá thể động vật quý được thả trong đợt này chủ yếu là các loại chim như: Chim sáo, vẹt, cu cườm, khướu đầu bạc, chào mào, vành khuyên…

Ngành chức năng thả các loại động vật quý hiếm.

Ngành chức năng thả các loại động vật quý hiếm.

Đáng chú ý, có nhiều loài thuộc nhóm IIB như: nhồng, khướu mào trắng, khướu đầu đen tai bạc, két, chồn bạc má…

Theo phòng Cảnh sát môi trường, đây là số cá thể động vật được thu giữ khi kiểm tra các cơ sở bán chim cảnh, động vật hoang dã, các nhà hàng, quán ăn…

Những cơ sở bị phát hiện, xử lý vì nuôi nhốt, mua bán các loại động vật hoang dã thuộc nhóm IIB.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.