Hàng chục đối tượng mang hung khí hỗn chiến để giành mua bán đất rừng khiến 1 người tử vong

GD&TĐ - Xuất phát từ mâu thuẫn trong việc bao chiếm, tranh giành mua bán đất rừng, hàng chục đối tượng đã mang theo hung khí gây ra vụ hỗn chiến khiến 1 người tử vong.

Các đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an Kiên Giang.
Các đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an Kiên Giang.

Ngày 29/9, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Công an TP. Phú Quốc đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng có liên quan đến vụ việc cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng dẫn đến chết người. Nạn nhân trong vụ án được xác định là anh L.Q.H. (SN 2003, trú tại ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu, TP. Phú Quốc).

Theo cơ quan chức năng, cách đây khoảng 2 tháng, giữa Nguyễn Hoàng Nhật (SN 1989, trú tại ấp Bãi Thơm, xã Bãi Thơm, TP. Phú Quốc) và Đàm Văn Ngàn (SN 1982, trú tại thôn An Bá, xã An Bá, huyện Sơn Đông, tỉnh Bắc Giang - hiện đang tạm trú ở tổ 9, ấp Chuồng Vích, xã Gành Dầu, TP. Phú Quốc) xảy ra mâu thuẫn trong vụ bao chiếm, mua bán đất rừng thuộc tổ 9 (ấp Chuồng Vích, xã Gành Dầu).

Khoảng 1 giờ sáng ngày 26/9, Nguyễn Hoàng Nhật cầm đầu khoảng 20 đối tượng chuẩn bị hung khí gồm dao tự chế, tuýp sắt đến khu vực ấp Chuồng Vích tìm nhóm người của Đàm Văn Ngàn để giải quyết mâu thuẫn.

Vừa đến nơi, nhóm của Nhật và nhóm người của Ngàn xảy ra hỗn chiến. Hai bên dùng gạch đá ném nhau khoảng 30 phút thì giải tán, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 10 khiên đỡ đạn, 4 áo giáp, 16 ống tuýp sắt nhọn, 1 búa, 10 dao tự chế, 9 cây rựa.

Xét thấy mức độ nguy hiểm, tính chất côn đồ hoạt động băng nhóm theo kiểu xã hội đen gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân, Công an TP. Phú Quốc đã huy động lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tổ chức điều tra xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan.

Sau 48 giờ truy xét, xác minh Công an TP. Phú Quốc đã tạm giữ hình sự 17 đối tượng (trong đó, nhóm của Nhật 9 đối tượng, nhóm của Ngàn 8 đối tượng) và vận động 14 đối tượng ra đầu thú.

Hiện nay, vụ việc đang được Công an TP. Phú Quốc tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ