Hai kình ngư Italia thiệt mạng vì tai nạn máy bay

Theo tờ Swimswam (Italia), chiếc máy bay chở hai vận động viên bơi tiềm năng của Italia gặp nạn ở khu vực nằm giữa tỉnh Nettuno và Latina, gần Rome. Khi ấy, thời tiết được cho là "đẹp" để cất cánh.

Tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha) cho biết thêm Rossetti, có giấy phép lái máy bay, là người điều khiển chính, còn Lombini ngồi cạnh bên.

Làng thể thao Italia sốc vì sự ra đi của Gioele Rossetti và Fabio Lombini khi mới 23 tuổi.
Làng thể thao Italia sốc vì sự ra đi của Gioele Rossetti và Fabio Lombini khi mới 23 tuổi.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h40 (giờ địa phương). Chiếc máy bay chở Rossetti, 23 tuổi, và Lombini, 22 tuổi, đã bốc cháy và lao thẳng xuống mặt đất chỉ 30 giây sau khi cất cánh. Một cuộc điều tra đang được tiến hành để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này.

Trước lúc thực hiện chuyến bay, “kình ngư” Lombini gây sốc khi chia sẻ trên mạng xã hội thông điệp đầy ẩn ý: "Tận cùng thế giới".

Liên đoàn Bơi lội Italia đã gửi lời chia buồn và bày tỏ sự thương tiếc đến gia đình hai kình ngư này. Họ thừa nhận bị sốc trước cái chết đột ngột của hai tài năng bơi lội nước nhà.

Cả Rossetti và Lombini đều là những kình ngư được người Italia đặt nhiều kỳ vọng. Lombini từng giành được thành công ở giải bơi lội vô địch mùa đông năm 2017 và đại diện cho Italy tham dự Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới và giải bơi lội vô địch châu Âu.

Rosetti chủ yếu tranh tài ở những giải quốc nội, nhưng cũng được đánh giá rất cao về khả năng phát triển trong tương lai.

Theo dantri.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/CGPT

Cơn bão cuối cùng của mẹ

GD&TĐ - Nhiều giờ trôi qua, cuộc gọi cứ chìm vào yên lặng, tin bão dữ kéo theo nước lũ dâng cao làm Miền đứng ngồi không yên.

Trường Mầm non Ứng Hòe (Vĩnh Lại, Hải Phòng) phối hợp với công an xã giáo dục an toàn giao thông cho trẻ. Ảnh: NTCC

Giải pháp bền vững cho giáo dục đạo đức học sinh

GD&TĐ - Trong bối cảnh công nghệ, Internet và biến động xã hội tác động ngày càng mạnh mẽ đến thanh thiếu niên, giáo dục đạo đức và lối sống cho học sinh không thể là nhiệm vụ riêng của nhà trường.