Hà Tĩnh: Trao hơn 22 triệu đồng cho 2 bé thơ vừa mất mẹ

GD&TĐ - Thương hoàn cảnh éo le của 2 cháu bé ở thôn Sơn Bình 2, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa mất  mẹ, bạn đọc Báo Giáo dục và Thời đại đã hỗ trợ 2 cháu số tiền hơn 22 triệu đồng.  

Hà Tĩnh: Trao hơn 22 triệu đồng cho 2 bé thơ vừa mất mẹ

2 cháu Lê Bảo Khánh (SN 2015) và Lê Bảo Duy (SN 2017) trú ở thôn Sơn Bình 2, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có hoàn cảnh hết sức éo le. Bố mẹ 2 bé là anh Lê  Văn  Nam (1983) và chị Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 1996) không nghề nghiệp.

Hàng ngày chồng lên rừng đi cắt mây, đào dúi, còn vợ đi lấy lá nón, làm tràm thuê cho người dân. Cuộc sống chỉ dựa vào nghề đi rừng nên gia đình nghèo đói quanh năm. Căn nhà mà hai vợ chồng cùng 2 đứa con thơ là ngôi nhà tranh dột nát, tứ bề được gá tạm bằng các tấm phên bằng tre nứa. Nhìn 2 đứa con thơ tá túc trong căn nhà lạnh lẽo, thiếu thốn ai cũng ứa nước mắt.  

Ngôi nhà của 2 cháu bé mồ côi mẹ
Ngôi nhà của 2 cháu bé mồ côi mẹ


Tuổi thơ của 2 bé quá cơ cực, ấy vậy mà cách đây hơn một tuần, người mẹ của 2 cháu, chị Nguyễn Thị Hạnh đột nhiên đổ bệnh rồi qua đời. Đau xót hơn, mẹ 2 cháu mất khi mang thai được 4 tháng.  

Mẹ mất, bố cũng ốm yếu, hai bên nội ngoại đều nghèo khó nên cuộc sống của Nam và Khánh vốn thiếu thốn càng thêm cơ cực.

Thương tình cảnh của 2 cháu, VP Báo Giáo dục và Thời đại tại Khu vực Bắc Trung Bộ đã kêu gọi các tấm lòng hảo tâm sẻ chia, cưu mang 2 cháu lúc khó khăn. Sau 2 ngày kêu gọi, các mạnh thường quân đã sẻ chia, giúp đỡ 2 cháu số tiền 22.200.000 đồng.

Nhà báo Văn Dũng -Trưởng Đại diện báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ trao số tiền hơn 22 triệu đồng của bạn đọc báo đến hoàn cảnh 2 cháu
Nhà báo Văn Dũng -Trưởng Đại diện báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ trao số tiền hơn 22 triệu đồng của bạn đọc báo đến hoàn cảnh 2 cháu


Chiều 22/12, thay mặt các nhà hảo tâm và bạn đọc báo GD&TĐ, nhà báo Nguyễn Văn Dũng – Trưởng VP đại Báo Giáo dục và Thời đại tại Khu vực Bắc Trung Bộ đã trao số tiền trên cho anh Lê Văn Nam và 2 cháu.

Tiếp nhận số tiền trên, anh Lê Văn Nam vô cùng xúc động và gửi lời cảm ơn tới bạn đọc và báo GD&TĐ đã dành niềm thương yêu cho 2 cháu trong lúc gia cảnh quá khó khăn. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ