Hà Nội: Phát hiện kho thuốc tại chung cư với số lượng lớn không có hóa đơn chứng từ

GD&TĐ -  Ngày 11/8, Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) đã phát hiện một kho thuốc không có hoá đơn chứng từ.

Đặc biệt kho thuốc này được chủ hàng thuê trên tầng 18 của một toà chung cư, nằm trên đường Lê Văn Lương, thuộc địa bàn phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân (Hà Nội), ra vào toà nhà phải có thẻ và được xuống đón.

Bên trong, chủ hàng cất giấu thuốc ở tất cả các phòng, kể cả phòng vệ sinh và trong tủ bếp cũng dùng để cất giấu thuốc.

Qua kiểm tra toàn bộ số thuốc được cất giấu đều không có hóa đơn chứng từ.

Qua kiểm tra toàn bộ số thuốc được cất giấu đều không có hóa đơn chứng từ.

Thuốc được cất giấu tại tất cả các vị trí, ngăn chứa đồ trong căn nhà chung cư.

Thuốc được cất giấu tại tất cả các vị trí, ngăn chứa đồ trong căn nhà chung cư.

Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm kê và lập biên bản sự việc.

Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm kê và lập biên bản sự việc.

Bước đầu chủ lô hàng anh N.A.T sinh năm 1994, quê quán Đồng Nai khai nhận, số thuốc trên không có hoá đơn, chứng từ và được mua trôi nổi xung quanh khu vực Hapulico với giá rẻ rồi về bán lại kiếm lời. Thuốc đa phần là về tim mạch, tiểu đường, huyết áp vì đây là sản phẩm được người dân quan tâm.

Hiện lực lượng QLTT số 1 đang tiếp tục kiểm đếm số lượng thuốc, để xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hát then đàn tính đã gắn bó, đi vào đời sống tinh thần của dân tộc Tày - Nùng từ lâu đời. Ảnh: Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Hồn Then vang vọng trên đất thiêng

GD&TĐ - Giữa không gian tĩnh lặng, linh thiêng của hồ Nà Nưa, nơi trung tâm thủ đô kháng chiến Tân Trào (Tân Trào, Tuyên Quang), tiếng đàn Tính thánh thót vang lên, hòa cùng giọng hát Then khi mượt mà, khi da diết.