Trời đã chuyển nắng nóng nhiều ngày nay với mức nhiệt lên tới 36 độ C. Thế nhưng, từ ngõ 91 đến ngõ 139 Âu Cơ thuộc phường Tứ Liên (quận Tây Hồ, TP Hà Nội), khoảng hơn 200 hộ dân vẫn phải sống trong cảnh ngập “như sông” do trận mưa lớn từ một tuần trước (29/5). Nhiều nơi tại phường Tứ Liên ngập từ 20 đến 100 cm. Mọi hoạt động tại đây gần như bị tê liệt.



Dù tối muộn nhưng cả bốn thành viên gia đình anh Phan Việt tại số 14 ngõ 139 Âu Cơ vẫn ra xem mực nước rút đi được phần nào hay chưa. "Tất cả mọi thứ đều bị đảo lộn hết, chúng tôi sống ở đây chịu cảnh cứ mưa là ngập này đã hơn chục năm. Cứ mưa lớn là ngập, hôm trước tôi phải ngắt hết hệ thống điện vì sợ giật", anh Việt cho hay.
Ở đây mười mấy năm, người dân chỉ biết ngán ngẩm, “đành quen” với cảnh này. Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Khuyến – chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết: “Đây là vùng trũng như một ốc đảo, chưa có hệ thống thoát nước đồng bộ, trước mắt chúng tôi bơm nước ra. Để giải quyết triệt để việc cứ mưa là ngập ở đây, đến tháng 7 chúng tôi sẽ làm dự án thoát nước ở hồ Tứ Liên”.




Cảnh sống khốn đốn của người dân quanh hồ Tứ Liên suốt một tuần nay.


Chị Nguyễn Thị Thuận do có hẹn gặp mặt bạn bè từ trước không thể hủy, thế nhưng để ra ngoài, chị Thuận phải mang theo một can nước sạch để sau khi lội nước ra ngoài dùng nước này rửa chân rồi mới đi giày được. "Năm nào cũng như thế này, năm nay nước cao hơn so với mọi năm. Muốn đi làm hay đi chơi tôi đều phải xách theo can nước để rửa chân", chị Thuận nói.

