Hà Nội ghi nhận trường hợp dương tính Covid-19 thứ 4 ở huyện Đông Anh

Trường hợp dương tính Covid-19 thứ 4 tại Hà Nội là người đàn ông ở huyện Đông Anh

Ảnh minh họa

Chiều 30/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội có báo cáo nhanh về trường hợp dương tính với Covid-19 tại huyện Đông Anh. Cụ thể, trường hợp này tên N.Đ.P (nam, sinh năm 1987, có địa chỉ nhà trọ ở tổ 11, thị trấn Đông Anh), hiện đang là bộ đội tại Nhà máy Z153 - Cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng.

Anh P. là F1 của anh N.Q.M (nam, 41 tuổi, sống tại đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, được phát hiện dương tính Covid-19 ngày 29/1). Hai người này cùng làm việc tại phân xưởng Nhà máy Z153. Ngày 29/1, bệnh nhân P được lấy mẫu lần 1. Kết quả xét nghiệm do CDC Hà Nội thực hiện cho thấy bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2 ngày 30/1. 

Hiện tại, bệnh nhân không có triệu chứng nhiễm bệnh và được cách ly tại Trung đoàn Bộ binh B59, Xuân Mai, huyện Chương Mỹ. Trung đoàn đang liên hệ để chuyển bệnh nhân đi cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Hà Nội đã ghi nhận 4 trường hợp dương tính Covid-19 kể từ khi xuất hiện ổ dịch ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và ở sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Trường hợp đầu tiên là L.V.T., đang ở trọ tại tòa nhà 5 tầng, có 43 người thuê trọ, trên đường Nguyễn Khánh Toàn. Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân 1581, nữ 54 tuổi, địa chỉ tại tòa nhà T6, chung cư Times City Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cả hai bệnh nhân này đều có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 28/1.

Trường hợp thứ 4 là anh N.Q.M.  Ngày 29/1, anh M. đến Trạm Y tế phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm khai báo tiền sử đi Hải Dương, được chuyển cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Sở Y tế Hà Nội đã xác định bước đầu đã xác định, đưa đi cách ly tập trung 29 người tiếp xúc gần (F1) với  anh M.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...