Hà Lan thua sốc CH Czech, Bỉ tiễn Bồ Đào Nha về nước

GD&TĐ - CH Czech đã đánh bại Hà Lan với tỷ số 2-0 sau khi trung vệ De Ligt nhận thẻ đỏ. Ở trận đấu sau đó, bàn thắng duy nhất của Thorgan Hazard đã định đoạt trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Bỉ.

Bỉ đã biến Bồ Đào Nha thành cựu vô địch
Bỉ đã biến Bồ Đào Nha thành cựu vô địch

Hà Lan thắng cả ba trận và ghi tám bàn - nhiều nhất vòng bảng và giành quyền đi tiếp với tư cách nhất bảng C. Trong khi CH Czech chật vật vào vòng 1/8 với tư cách một trong bốn đội thứ ba hay nhất. 

Được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ và không ngạc nhiên khi trọng tài nổi còi bắt đầu trận đấu các cầu thủ Hà Lan đã tràn sang sân của CH Czech tấn công phủ đầu. 

Tuy nhiên, với chiến thuật hợp lý, CH Czech không khó để hóa giải các đợt tấn công chủ yếu từ cánh phải của ĐT Hà Lan. Ở trận đấu này, những cầu thủ được kỳ vọng rất nhiều là De Jong, Wijnaldum hay Depay đều thi đấu khá thất vọng.

Hà Lan thi đấu rất bế tắc và khi có cơ hội họ lại phung phí rất đáng tiếc. Phút 51, Depay đã có cú đánh gót vô cùng tinh tế đưa Malen băng xuống đối mặt Vaclik nhưng cầu thủ này lại lóng ngóng để cho Vaclik bắt gọn trái bóng.

Khi CĐV của đội bóng áo da cam vẫn còn chưa hết tiếc nuối thì bi kịch đã xảy ra với đội bóng của De Boer. Phút 54 của trận đấu, Czech phản công nhanh ngay sau pha bỏ lỡ của Malen.

De Ligt đã thất thế trong pha tranh chấp với Schick trước khi mất thăng bằng và dùng tay chơi bóng. Trọng tài rút thẻ vàng nhưng sau khi check VAR đã rút thẻ đỏ trực tiếp. Trận đấu từ đây rẽ sang hướng khác.

Dù HLV De Boer đã có những điều chỉnh ngay lập tức nhưng trong thế trận 10 người chống 11, Hà Lan đã sụp đổ. Với thế trận áo đảo, CH Czech không mấy khó khăn để ghi 2 bàn thắng do công của Tomas Holes và Patrik Schick.

Giành chiến thắng với tỷ số 2-0, CH Czech giành quyền lọt vào tứ kết Euro 2020 chạm trán với Đan Mạch - đội đã đè bẹp xứ Wales với tỷ số 4-0 một ngày trước đó.

Trận đấu giữa 2 ứng cử viên vô địch Bỉ và Bồ Đào Nha sau đó đã diễn ra vô cùng chặt chẽ. Với tính chất quan trọng của trận đấu nên cả 2 đổi đều thi đấu vô cùng thận trọng.

Khá bất ngờ khi trong hiệp 1, Bồ Đào Nha mới là đội cầm bóng tốt hơn và cũng dứt điểm nhiều hơn nhờ sự cơ động của Renato Sanches.

Ronaldo và đồng đội thi đấu vô cùng chủ động khiến những kỹ thuật gia ở tuyết giữa của Bỉ như De Bruyne, E Hazard không thể cầm bóng và tổ chức lối chơi.

Tuy nhiên, trong thế trận chặt chẽ, đội tuyển Bỉ đã tạo nên sự khác biết từ một pha bóng xuất thần của Thorgan Hazard. Nhận bóng từ Meunier, cậu em Hazard sau một nhịp khống chế đã tung cú sút căng như kẻ chỉ đánh bại Rui Patricio.

Ngay đầu hiệp 2 Bỉ đã nhận sự tổn thất lớn khi De Bruyne gặp chấn thương và không tiếp tục thi đấu. Ngay sau đó, HLV Fernando Santos tung cả Bruno Fernandes, Joao Felix, Rui Silva... những cầu thủ tấn công tốt nhất vào sân.

Bồ Đào Nha liên tục tấn công trong khi Bỉ lùi sâu đội hình và phòng ngự khá kín kẽ. Rất nhiều các cơ hội được tạo ra, đáng tiếc nhất là cú đá của Guerreiro ở phút 83 khiến khung thành Courtois rung chuyển.

Thế nhưng đó là tất cả những gì nhà đương kim vô địch làm được. Thua Bỉ với tỷ số tối thiểu, Bồ Đào Nha chính thức trở thành cựu vô địch.

Ở trận đấu này, 2 cầu thủ được trông đợi nhất là Ronaldo và Lukaku đều không để lại nhiều dấu ấn, đặc biệt là tiền đạo của tuyển Bỉ. 

Lukaku thi đấu mờ nhạt, khi được đồng đội tạo cơ hội anh cũng xử lý vụng về và để mất bóng. Tuy nhiên, số 9 của Bỉ cũng không quá thất vọng vì đội bóng của anh đã có mặt ở Tứ kết để gặp Italia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ