Vua phá lưới Euro 2020: Ronaldo cho đàn em "hít khói"

GD&TĐ - Trước khi Euro 2020 diễn ra, Harry Kane là ứng cử viên số một cho danh hiệu Vua phá lưới. Đứng sau tuyển thủ Anh là Lukaku và Kylian Mbappe. Tuy nhiên, hiện tại “ông già” Ronaldo mới là người dẫn đầu.

"Cỗ máy" ghi bàn Ronaldo đã bỏ lại đàn em ở phía sau trong danh sách Vua phá lưới. Ảnh ÙEA.
"Cỗ máy" ghi bàn Ronaldo đã bỏ lại đàn em ở phía sau trong danh sách Vua phá lưới. Ảnh ÙEA.

Cũng như đội tuyển Anh, cá nhân đội trưởng của “Tam Sư” là Harry Kane được đánh giá rất cao trước khi Euro 2020. Harry Kane từng lên ngôi Vua phá lưới World Cup 2018 và ba lần đoạt giải này tại Ngoại hạng Anh.

Không ngạc nhiên khi tiền đạo số 1 của tuyển Anh trở thành ứng cử viên số một trong cuộc đua ghi bàn tại Euro 2020. Mùa giải vừa qua, dù Tottenham thi đấu không thật sự tốt nhưng kane vẫn ghi tới 33 bàn.

Việc nằm cùng bảng với các đội bóng tầm trung như Croatia, Scotland và Czech là cơ hội để Kane nâng cao thành tích ghi bàn cho đội tuyển quốc gia và đua Vua phá lưới tại Euro năm nay.

Thế nhưng, đến thời điểm này, tiền đạo đã ghi 34 bàn trong 54 trận cho tuyển Anh gây thất vọng toàn tập. Thành tích của anh sau vòng bảng là con số 0 tròn trĩnh, chưa ghi được bàn nào cũng chưa có nổi một pha kiến tạo.

Một ứng cử viên Vua phá lưới xếp trên cả Ronaldo là siêu sao trẻ Kylian Mbappe (Pháp) cũng đang gây thất vọng nặng nề. Cầu thủ vẫn được so sánh với Messi và Ronaldo cho đến lúc này vẫn chưa thể hiện được gì nhiều.

Kết thúc vòng bảng, Mbappe không ghi được bàn nào, dù được tạo rất nhiều cơ hội. Dấu ấn mà cầu thủ này để lại chỉ là một pha ngã mang về quả 11m cho Pháp ở trận gặp Bồ Đào Nha và… những tranh cãi với Olivier Giroud ngoài đường biên.

Do tuổi tác, Ronaldo không được đánh giá cao bằng 2 đàn em nói trên, thậm chí anh cũng bị đánh giá thấp hơn ngôi sao người Bỉ Lukaku. Thế nhưng, đến lúc này, siêu sao người Bồ đang khiến tất cả phải nhắc đến mình.

Rơi vào bảng đấu “tử thần” với những ông lớn như Pháp và Đức. Ronaldo vẫn cho thấy mình là ngôi sao lớn và đẳng cấp hàng đầu thế giới dù đã ở tuổi 36. Cả 3 đội bóng cùng bảng đều bị Ronaldo chọc thủng lưới.

CR7 đang đã “dắt lưng” 5 bàn thắng và một mình độc chiếm trên bảng Vua phá lưới tại Euro 2020. Xếp ngay sau anh là Lukaku, Patrik Schick, Georginio Wijnaldum, Robert Lewandowski và Emil Forsberg (cùng có 3 bàn). Riêng chân sút Lewandowski đã hết cơ hội vì Ba Lan bị loại.

Chỉ mới đá 3 trận nhưng số bàn thắng của Ronaldo lúc này đã nhiều hơn thành tích của Vua phá lưới chín giải, gồm Euro 2012 (Fernando Torres, 3 bàn), 2008 (David Villa, 4 bàn), 1992 (Larsen, Bergkamp, Brolin, Riedle, cùng ghi 3 bàn), 1980 (Allofs, 3 bàn), 1976 (Dieter Muller, 4 bàn), 1972 (Gerd Muller, 4 bàn), 1968 (Dzajic, 2 bàn), 1964 (Novak, Pereda, Bene, 2 bàn), 1960 (Heutte, Ivanov, Jerkovic, Ponedelnik, Galic, 2 bàn).

Vua phá lưới Euro các năm 2016 (Antoine Griezmann), 2004 (Milan Baros), 2000 (Savo Milosevic, Patrick Kluivert), 1996 (Alan Shearer) và 1988 (Marco Van Basten) cũng chỉ ghi 5 bàn như Ronaldo đang có.

Nếu cùng Bồ Đào Nha vào đến chung kết, nghĩa là Roanaldo còn đến 4 trận nữa để nâng cao số bàn thắng của mình tại giải. Với những gì đã thể hiện, siêu sao người Bồ hoàn toàn có thể đuổi kịp thành tích của huyền thoại Michel Platini lập được (9 bàn) tại Euro 1984.

Phá vỡ hết kỷ lục này đến kỷ lục khác, giờ là lúc NHM chờ xem Ronaldo chinh phục những cột mốc mới tiếp theo như vượt kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia mà Ali Daei của Iran cùng anh đang nắm giữ.

Rõ ràng, dù không còn sung sức như xưa, nhưng để các cầu thủ trẻ theo kịp Ronaldo vẫn là “bài toán” khó, ít nhất là tại Ero 2020. Kết thúc vòng đấu bảng, đội trưởng Bồ Đào Nha đang được chấm điểm cao nhất.

Nếu đưa đội bóng của mình tiến sâu tại giải, nhiều khả năng CR7 sẽ ẵm giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất. Trong khi, ngôi Vua phá lưới anh đang bỏ lại tất cả ở phía sau.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.